'Hạ cánh nơi anh' tập 15 - Đau thương bao trùm, cái chết cận kề

Suốt thời lượng gần 90 phút của tập 15 'Crash Landing on You' (Hạ cánh nơi anh) là chuỗi tình tiết đau buồn, khi bi kịch tình yêu của đôi chính lẫn đôi phụ được đẩy lên cao trào.

Tối ngày 15/2, tập 15 – tập gần cuối của Crash Landing on You lên sóng. Trong diễn biến mới, gã ác nhân Jo Cheol Kang hoàn toàn bị tiêu diệt. Thế nhưng, sóng gió chưa chịu ngừng lại. Số phận vẫn tiếp tục đẩy các nhân vật Yoon Se Ri, Ri Jung Hyeok, Seo Dan và Goo Seung Jun vào tình huống éo le.

Tiêu diệt Jo Cheol Kang

Tiếp nối diễn biến từ tập 14, Jung Hyeok (Hyun Bin) nhanh chóng lần ra nơi ẩn náu của Jo Cheol Kang. Người của Cục Tình báo Nam Hàn âm thầm theo chân anh, rồi bao vây địa điểm đó. Giữa lúc chàng quân nhân chĩa súng vào gã phản diện, lực lượng Cục Tình báo đã bắc loa, yêu cầu anh hạ vũ khí, nếu động thủ sẽ bị bắn bỏ.

Jo Cheol Kang cười đểu, giơ tay đầu hàng, quay mặt về phía lực lượng Cục Tình báo. Nhưng chỉ trong tích tắc, gã xoay người lại hòng nổ súng tiêu diệt Jung Hyeok. Vị trí đứng của gã vừa vặn chắn ngang tầm bắn của loạt tay súng bắn tỉa.

 Jo Cheol Kang hứng trọn loạt đạn của lực lượng Cục Tình báo Nam Hàn.

Jo Cheol Kang hứng trọn loạt đạn của lực lượng Cục Tình báo Nam Hàn.

Chàng quân nhân họ Ri nhanh trí cuộn mình nép vào một góc, thành công thoát khỏi sự đe dọa từ phía Jo Cheol Kang. Đúng lúc này, nhận thấy bên trong có động tĩnh, người của Cục Tình báo đồng loạt nổ súng. Jo Cheol Kang hứng trọn loạt đạn đó rồi ngã gục.

Trước khi chết, gã phản diện không quên cảnh cáo Jung Hyeok. Jo Cheol Kang tiết lộ rằng gã đã gửi loạt hình chàng quân nhân có mặt tại Nam Hàn cùng Yoon Se Ri (Son Ye Jin) cho người ở Bắc Hàn. Dù Jung Hyeok quyết định ở lại hay trở về, bố mẹ của anh cũng sẽ bị xử tử.

Ngoài ra, Jo Cheol Kang còn cười nhạo sự ngây thơ của Jung Hyeok. Gã đặt câu hỏi vì sao Cục trưởng Tổng Cục chính trị không điều tra đến cùng cái chết của Ri Mu Hyeok. Tên ác nhân kết luận rằng nếu điều tra, vị Cục trưởng sẽ phát hiện ra sự thật mình là kẻ gián tiếp hại chết con trai.

Lời nói cuối cùng của Jo Cheol Kang khiến Jung Hyeok suy sụp.

Lời nói của Jo Cheol Kang khiến Jung Hyeok bàng hoàng rồi rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một lúc sau, người của Cục Tình báo ập vào bên trong, còng tay anh lại rồi đưa về trụ sở tại Seoul.

Se Ri nguy kịch

Trong một diễn biến khác, cả đêm không thấy Jung Hyeok trở về, Se Ri vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, nhóm cấp dưới của chàng quân nhân cùng Jung Man Bok bị lực lượng Cục Tình báo truy bắt. Chứng kiến cảnh tượng đó, nữ tài phiệt kích động đến mức bật khóc. Cô liên tục thanh minh rằng họ vô tội, mọi chuyện là do cô nhưng không thể xoay chuyển được tình hình.

Jung Hyeok, Jung Man Bok và nhóm cấp dưới tiếp nhận điều tra của Cục Tình báo Nam Hàn. Tiếp xúc với nhóm người đến từ phe đối địch Bắc Hàn, các nhân viên của Cục Tình báo tỏ ra thận trọng. Nhưng càng đi sâu điều tra, họ càng nhận thấy hành tung của nhóm người Bắc Hàn không có gì mờ ám.

Ri Jung Hyeok là người duy nhất khiến người của Cục Tình báo đau đầu. Anh lạnh lùng, cứng miệng và hầu như giữ im lặng trong suốt quá trình tạm giam. Cục Tình báo Nam Hàn nắm rõ thân phận thật sự của Jung Hyeok – con trai duy nhất của Cục trưởng Tổng Cục chính trị Bắc Hàn, sĩ quan cao cấp - nên có phần kiêng dè và đề cao cảnh giác hơn.

Jung Hyeok muốn gánh hết tội về phía mình để không còn ai bị liên lụy.

Về phần chàng quân nhân, vì không muốn liên lụy tới Yoon Se Ri và đồng đội, anh nhận tất cả lỗi lầm về mình. Điều này đồng nghĩa với việc Jung Hyeok sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Người của Cục Tình báo truyền lại lời khai của anh đến Se Ri. Biết người yêu muốn gánh hết tội, nữ tài phiệt vội vàng đưa ra lời khai khác và nhận lỗi về mình.

Sự bất đồng trong lời khai giữa hai bên buộc người của Cục Tình báo phải sắp xếp cho Jung Hyeok và Se Ri đối chất. Lúc này, chàng quân nhân cố gắng buông lời tuyệt tình và khó nghe nhất, để dập tắt hoàn toàn ý định cứu anh của người yêu. Sức khỏe chưa hồi phục, cộng với việc phải chịu đựng sự lạnh lùng của Jung Hyeok, Se Ri hoàn toàn suy sụp và ngã quỵ sau khi bước ra khỏi phòng đối chất.

Chàng quân nhân họ Ri không hề hay biết nữ tài phiệt đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Cô bị nhiễm trùng máu – di chứng hậu phẫu thuật trúng đạn. Tỷ lệ tử vong của chứng bệnh này lên tới 40%. Điều đó có nghĩa tính mạng của Se Ri đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tính mạng của Se Ri như chỉ mành treo chuông vì chứng nhiễm trùng máu.

Không lâu sau đó, Jung Hyeok nhận thông tin Se Ri bị nhiễm trùng máu thông qua người của Cục Tình báo. Vội vàng chạy tới bệnh viện, cảnh tượng đập vào mắt anh là Se Ri đang được các bác sĩ cứu chữa hết mình. Thế nhưng, tất cả các chỉ số hiện lên trên màn hình đều cho thấy dấu hiệu cái chết cận kề.

Đôi phụ chia lìa

Khi tình cảm với Seo Dan (Seo Ji Hye) đang tiến triển tốt đẹp, Goo Seung Jun (Kim Jung Hyun) lại phải liên tiếp đối mặt với sự truy đuổi của đám tay sai do anh trai Se Ri - Yoon Se Hyeong -phái đến Bắc Hàn. Gã anh trai đểu cáng cùng cô vợ xảo quyệt âm mưu đưa “thánh lừa đảo” họ Goo về Nam Hàn hòng buộc tội và hạ bệ Se Ri.

Vừa mới xác định tình cảm, Goo Seung Jun và Seo Dan đã phải xa nhau.

Để không liên lụy đến bất kỳ ai ở Bắc Hàn, Seung Jun vội vàng mua vé máy bay đến châu Âu. Trước ngày khởi hành, anh tìm lại chiếc nhẫn từng dùng cầu hôn Se Ri. Gặp gỡ Seo Dan tại quân thôn, dưới ngọn nến leo lét, “thánh lừa đảo” họ Goo trao chiếc nhẫn đó cho người thương. Nàng tiểu thư đau khổ bật khóc bởi cô biết, hai người thực sự sắp phải xa nhau.

Ngày hôm sau, Seo Dan tiễn biệt người yêu tại sân bay. Song, trên đường về, cô bị một đám người lạ mặt bắt cóc, trở thành con tin buộc Goo Seung Jun phải ở lại Bắc Hàn. Tin dữ ập đến khiến Seung Jun hủy bỏ chuyến hành trình đến châu Âu. Anh vội vàng đi tìm Seo Dan với vũ khí là một khẩu súng săn.

Ở Nam Hàn, Yoon Se Ri nguy kịch thì ở Bắc Hàn, Goo Seung Jun cũng đang cận kề cái chết vì trúng đạn.

Goo Seung Jun hạ gục đám người bắt cóc, nhưng bản thân anh cũng trúng hai phát đạn. Chứng kiến người thương ngã quỵ, Seo Dan vô cùng hoảng loạn. Cô vội gọi xe cứu thương. Trên đường đến bệnh viện, hơi thở của “thánh lừa đảo” họ Goo ngày càng yếu ớt. Nỗi sợ mất đi tình yêu đích thực hiện rõ trên khuôn mặt đẫm lệ của Seo Dan.

Tập 15 Crash Landing on You khiến khán giả chìm ngập trong cảm xúc bi thương và lo lắng cho số phận của đôi chính – phụ. Kết cục sẽ là vui hay buồn, tất cả sẽ được giải đáp trong tập cuối lên sóng vào tối ngày 16/2, trên đài cáp tvN.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-canh-noi-anh-tap-15-dau-thuong-bao-trum-cai-chet-can-ke-post1047707.html