Hạ độc vợ trong cơn cuồng ghen

Vào nhà bếp, thấy cửa nhà bếp chỉ khép hờ, Trần đổ lọ thuốc diệt cỏ vào chai nước mắm với ý đồ đầu độc vợ rồi sẽ ra đầu thú.

Anh Nguyễn Khoa Trần và chị Nguyễn Bích Thủy (Bắc Giang) đến với nhau khi cả hai cả hai vừa kết thúc THPT. Khi đó cả hai gia đình đều ngăn cấm vì sự nghiệp chưa có gì, cả hai đều trẻ quá. Sau đó chị Thủy đậu một trường cao đẳng trong tỉnh còn anh Trần đi làm công nhân cho một nhà máy. Xa nhau nhưng cả hai đều rất nặng tình nghĩa. Những lá thư đều đặn khiến họ ngày càng yêu nhau hơn. Chứng kiến mối tình từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường cho đến tận khi đã đi làm, hai gia đình không còn ngăn cản nữa khi mối tình ấy đã kết trái khi chị Thủy có thai.

Yêu nhau là vậy nhưng suốt quá trình chung sống, anh Trần bắt đầu tỏ ra là người chồng rất ghen tuông. Luôn cảm nhận mình thua kém hơn vợ, anh Trần tìm mọi cách ngăn cản mọi cuộc gặp gỡ giữa vợ và những người đàn ông khác. Chị dạy ở trường cấp một nhưng anh không đồng ý vì sợ vợ "cặp kè" với các thầy trẻ khác trong trường. Lương anh ba cọc ba đồng, lương chị cũng chỉ tạm đủ chi tiêu nếu biết vun vén, chị xin anh ra ngoài làm thì anh cấm ngay lập tức vì nghĩ vợ sẽ càng có cơ hội "bay nhẩy" hơn.

Có đợt vì ghen tuông với vợ và một thấy giáo trẻ khác trong trường, anh xin bỏ làm để đi theo dõi chị. Thấy chị và thầy giáo trẻ đi trong trường, anh xông vào đánh thầy giáo trẻ. Sau đợt đó chị xấu hổ không dám đi dạy. Chị vừa cảm thấy tổn thương và cảm thấy cô đơn vì chồng không hiểu mình.

Đỉnh điểm của cơn cuồng ghen là lúc Trần đi làm về không thấy vợ đâu. Nghĩ vợ lại đi "lòng thòng" với người tình, Trần nổi cơn ghen. Vào nhà bếp, thấy cửa nhà bếp chỉ khép hờ, Trần đổ lọ thuốc diệt cỏ vào chai nước mắm với ý đồ đầu độc vợ rồi sẽ ra đầu thú. Đổ thuốc vào lọ xong Trần dời khỏi nhà.

Tối đó chị Thủy trở về nhà, phát hiện chai nước mắm có màu lạ và trên miệng đọng nhiều dung dịch màu xanh nên nghĩ hết hạn và không sử dụng. Trần gọi điện về nhà xem tình hình thế nào thì không thấy có người nghe máy. Gọi rất nhiều lần không được, Trần nghĩ chị Thủy đã tử vong nên vội vàng ra đầu thú.

Tại phiên tòa, trước sự thành khẩn của Trần và việc xin giảm án cho bị cáo của chị Thủy, Trần được tại ngoại và chỉ chịu bồi thường. Hai vợ chồng trở về nhà đoàn tụ. Nhưng chị Thủy không thể chịu đựng hơn bởi luôn lo lắng những nguy cơ có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Sau đó chị đã đệ đơn ly hôn, như một sự giải thoát cho cả hai trước cơn cuồng ghen nghiêm trọng của chồng.

Ảnh minh họa.

Lấy chồng già hơn mình 16 tuổi, ai cũng nghĩ chị Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ được chồng chiều phải biết. Vậy mà có ai ngờ, những vết bầm tím trên mặt chị, đôi mắt thâm quầng, thân thể gầy mòn của chị lại là “món quà” từ sự ghen tuông của chồng chị mang lại.

Chị Liên ngậm ngùi chia sẻ: “Ngày mới cưới chồng mình không như vậy, cuộc sống hai vợ chồng khá hạnh phúc, êm đềm. Chỉ từ khi anh ấy không còn đủ sức khỏe cho “chuyện ấy” nữa, anh ấy mới sinh ra ghen tuông vô lí như vậy chỉ vì sợ mình đi ngoại tình với người khác”.

Hơn vợ nhiều tuổi nên giai đoạn chị Liên “sung mãn” nhất lại là lúc anh đi vào thoái trào. Mỗi lần chồng chị Liên dẫn vợ đi liên hoan cùng bạn bè về là y như rằng tối đó chị bị anh hành hạ. Bạn bè mỗi người chỉ hún vào một câu: “Vợ mình giờ mới hồi xuân còn mày là lão già hết sức rồi, nếu không cẩn thận vợ cắm sừng lên đầu đấy” là y như rằng anh trút mọi cơn tủi hờn lên vợ. Thực ra ở tuổi của anh cũng chưa đến mức xuống sức nhanh như vậy nhưng vì anh mắc bệnh nên chuyện tình dục mới không được như ý muốn.

Một phần hậm hực vì tuổi chưa đến lúc mà đã phải “dè chừng” chuyện tình dục, phần thì thấy vợ vẫn còn trẻ trung nên anh sinh ra ghen tuông vô cớ. Tối nào anh cũng uống rượu để giải sầu. Rượu vào anh không còn kiểm soát được mình nữa. Anh mang chị ra để ép phải “yêu” nhưng khi không thành, anh chuyển sang đánh đập vợ cho hả cơn bực tức. Cứ như vậy, cuộc sống gia đình trở thành địa ngục bởi những cơn ghen không có nguồn cơn của anh.

Khi được hỏi về việc có ý định ly hôn hay không, chị Liên cho biết: “Mình biết anh ấy đau khổ vì bị bất lực nên mới sinh ra ghen tuông như vậy. Mình sẽ cố gắng khuyên nhủ anh dần dần vì nghĩ ly hôn thì quá tội nghiệp cho anh”. Nhưng cũng không ai biết được chị sẽ chịu đựng tới khi nào trước những trận đòn không đầu, không cuối của chồng.

Ảnh minh họa.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, trong hôn nhân, ghen vừa là chất xúc tác cho tình yêu giữa hai vợ chồng, nhưng cũng vừa là mối nguy hại có thể dẫn tới sự tan vỡ nếu đi quá đà. Bất cứ gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc của ghen, mâu thuẫn đến đâu hãy giải quyết đến đó, đừng tích lũy, đừng cam chịu để dẫn tới dồn nén và sau đó là bùng nổ ghen tuông mù quáng. Vợ chồng không ngừng tìm hiểu nhau để hiểu rõ tâm lý của nhau. Từ đó, có thể ngồi lại giải quyết mọi việc bằng lời nói, không để mâu thuẫn, hiểu lầm đi quá xa rồi biến thành thù hận.

Đồng thời, phụ nữ cần nâng cao hiểu biết về kỹ năng sống trong gia đình để nắm bắt được tâm lý, cảm xúc của người chồng thế nào và “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thực tế, có rất nhiều phụ nữ thông minh nhưng lại không biết cách ứng xử khéo léo trong gia đình. Mỗi người có rất nhiều mối quan hệ trong xã hội, trong đó có những người bạn khác giới có thể là bạn học, bạn thân, bạn đồng nghiệp… Khi ghen, nếu im lặng và giữ sự ấm ức trong lòng sẽ càng khiến cuộc sống thêm bế tắc. Vì thế, hãy cứ nói ra cho đối phương của mình biết rằng bạn đang không vui khi họ làm như vậy hơn là cứ mặt nặng mày nhẹ.

Ghen tuông cũng là một dấu hiệu cảnh báo sẽ có thể có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa bạn và chồng. Hãy tâm sự với nhau về những vui buồn, khúc mắc cần giải quyết và tạo khoảng thời gian riêng tư hâm nóng tình yêu vợ chồng…

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/ha-doc-vo-trong-con-cuong-ghen-20170717094426979.htm