Hà Giang mến yêu ơi

Trân trọng giới thiệu thơ của Trọng Bảo.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

HÀ GIANG MẾN YÊU ƠI

Lên Hà Giang gặp lại rừng
Con đường mở giữa chập trùng núi non,
Bao người lính áo rách sờn
Mà tình đồng đội vẫn còn vẹn nguyên,
Cơn mưa rừng cứ triền miên
Cho măng vầu đắng mọc lên khắp đồi,
Bắc Quang tôi gặp em rồi
Tiếng khèn Mông níu lòng người hằng đêm.
Con đường mỗi lúc dài thêm
Ai xuôi sông Bạc về miền Vĩnh Tuy,
Gian lao anh chẳng ngại gì
Má hường em có phai đi giữa rừng?
Hà Giang nỗi nhớ rưng rưng
Một thời trai trẻ đã từng qua đây
Rừng xanh vẫn mãi xanh cây
Tóc bao người lính hôm nay bạc rồi...
Hà Giang ơi,
Hà Giang ơi...

TR.B

Hà Nội, tháng 8-2018

Trọng Bảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-giang-men-yeu-oi-73452