Hà Kiều Anh: 'Dương Mỹ Linh ngại bày tỏ nhưng rất yêu chồng'

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết Dương Mỹ Linh nhút nhát, không khéo ăn nói nhưng rất yêu và thích chăm sóc chồng - doanh nhân Bảo Anh.

- Sau đám cưới hôm 12/12, Dương Mỹ Linh bày tỏ sự biết ơn tới chị vì đã tác thành cho cô ấy và doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh nên duyên vợ chồng. Chị thấy bản thân đóng vai trò gì trên hành trình đi tìm tình yêu của Dương Mỹ Linh?

- Tôi coi Mỹ Linh như em gái của mình. Em gái vui vẻ và hạnh phúc là chị gái mừng.

Tôi là người chứng kiến từ đầu mối tình của Linh và Bảo Anh, biết họ trải qua rất nhiều thử thách mới có được cái kết hạnh phúc. Tôi luôn ở bên cạnh để chia sẻ mọi buồn - vui, là nơi để Bảo Anh - Mỹ Linh trút bầu tâm sự trong quá trình tìm hiểu nhau.

Hà Kiều Anh (bìa trái) cùng chồng dự đám cưới Dương Mỹ Linh ở TP HCM.

- Chị thường làm gì để truyền động lực cho Dương Mỹ Linh tiếp tục theo đuổi mối tình trong những lúc sóng gió?

- Người ta hay nói "lúc muốn kết thúc, hãy nghĩ về khi bắt đầu" nên tôi luôn nhắn nhủ Linh tự hỏi cô ấy yêu Bảo Anh vì điều gì, suy ngẫm thử xem nó khác biệt thế nào so với hiện tại, rồi cân nhắc có chấp nhận được sự khác biệt đó không.

Thường thì trong lúc nóng giận, người ta hay làm lớn chuyện nhưng khi bình tĩnh sẽ nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn. Quan trọng hơn cả là hai người có tình yêu. Khi còn yêu nhau thì điều gì cũng vượt qua được hết.

- Chứng kiến cuộc tình dài bốn năm của Dương Mỹ Linh – Bảo Anh, chị cảm thấy thế nào trong phút giây họ thành vợ chồng?

- Là người dõi theo mối lương duyên này, cùng họ bước qua nhiều cung bậc cảm xúc nên từ lâu, tôi thấy hạnh phúc của họ cũng giống như hạnh phúc của mình. Vào giây phút hai người thành vợ chồng, tôi vỡ òa vì toại nguyện. Vậy là cuối cùng họ đã có một kết thúc viên mãn.

- Người ta nói Dương Mỹ Linh lận đận khi trải qua những cuộc tình buồn, lên xe hoa ở tuổi 38, còn chị nghĩ sao?

- Chưa đi hết cuộc đời sao có thể vội kết luận cô ấy lận đận hay không. Mỗi người định nghĩa về tình yêu theo cách khác nhau. Riêng tôi, những gì mọi người gọi là lận đận, tôi cho đó là phép thử để mình có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành hơn trong tình yêu.

Hà Kiều Anh và Dương Cẩm Lynh.

- Chị cảm nhận Dương Mỹ Linh là cô gái thế nào khi yêu?

- Dương Mỹ Linh mạnh mẽ, cá tính, "ngoài cứng trong mềm". Đôi khi, tôi hay trêu em ấy quá khó tính với người yêu nữa. Trong cuộc sống gia đình, Linh toàn vẹn vì nấu ăn ngon, quán xuyến việc nhà rất tốt. Tôi thấy em ấy không phải tuýp người khéo nói, thậm chí đôi lúc nhút nhát và ngại thể hiện tình cảm nhưng trong lòng rất yêu Bảo Anh. Linh luôn lo lắng, chăm chút cho chồng từng điều nhỏ nhất.

- Chị thấy Mỹ Linh - Bảo Anh đồng điệu ở những điểm nào?

- Hai người cùng mê ẩm thực nên nhà hàng nào ngon, họ đều đưa nhau đi thưởng thức. Ngoài ra, Bảo Anh - Mỹ Linh thích yên tĩnh hơn sự ồn ào, náo nhiệt. Linh hơi nhút nhát, anh Bảo Anh lại quan hệ rộng và hiểu biết nhiều nên anh luôn chỉ dẫn cho Linh mọi điều trong cuộc sống.

Tất nhiên, họ cũng có những nét cá tính, quan điểm chưa hòa hợp từ buổi đầu. Không biết họ thay đổi những gì nhưng tôi thấy càng ngày hai người càng khăng khít với nhau hơn.

- Chị mong điều gì cho những người bạn của mình khi họ đứng trước cánh cửa mới của cuộc đời?

- Không mong mỏi gì hơn, tôi hy vọng Mỹ Linh - Bảo Anh sẽ luôn hạnh phúc và bình yên. Trên chặng đường tương lai chắn hẳn sẽ không chỉ có niềm vui, mà có cả nỗi buồn, những chông gai, thử thách phải vượt qua. Nhưng trên tất cả, chỉ cần tình yêu, tôi tin cả hai sẽ cảm thông, chia sẻ và cùng trải nghiệm hành trình ấy một cách tuyệt vời nhất.

Vợ chồng Dương Mỹ Linh trong lễ gia tiên ở Bến Tre.

Tình bạn của Hà Kiều Anh - Dương Mỹ Linh bắt đầu từ nhiều năm trước. Họ giữ sự kết nối, gắn bó dù một người sang Mỹ, một người chủ yếu sống ở Việt Nam. Trong hôn lễ hôm 12/12 của Dương Mỹ Linh, Hà Kiều Anh đảm nhiệm vai trò MC, ông xã cô phụ trách dắt tay cô dâu trao cho chú rể. Sau đám cưới, Dương Mỹ Linh bày tỏ: "Chị Hà Kiều Anh vun vén tình yêu cho vợ chồng tôi".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-kieu-anh-duong-my-linh-ngai-bay-to-nhung-rat-yeu-chong-172221228155842913.htm