Hà Lan 3-0 Đức: Xe tăng sa lầy ở Amsterdam

Hàng công tiếp tục quên cách 'nhả đạn' còn hàng thủ đá như mơ ngủ, ĐT Đức vẫn chưa thể cải tổ sau thất bại ở VCK World Cup 2018 như sự kì vọng. Hệ quả, họ phải nếm thất bại hổ thẹn với 3 bàn thua trắng ở Amsterdam đêm qua...

Ở trận đấu này, HLV Joachim Low đã trao cơ hội ra mắt ĐT Đức cho tiền đạo Mark Uth. Cầu thủ của Schalke được xếp đá chính trên hàng công cùng Werner và Muller. Mannschaft vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhưng Kimmich được đẩy lên hàng tiền vệ cùng Emre Can và Kroos.

Bên kia chiến tuyến, Hà Lan cũng trao cơ hội ra mắt cho 2 cầu thủ là hậu vệ Denzel Dumfries và tiền đáo teven Bergwijn. Trong khi đó, tài năng trẻ Frankie De Jong tiếp tục được tin tưởng ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Cơn lốc mầu da cam cuốn bay những cỗ xe tăng Đức. Ảnh IT

Hà Lan đã tạo được một thế trận chơi sòng phẳng với Đức ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 30 xuất phát từ một quả phạt góc. Depay thực hiện đá phạt, không cầu thủ nào của Đức kèm chặt Babel và để tiền đạo đối phương thoải mái đánh đầu, bóng đập cột dọc rơi xuống đất vừa gần chỗ của Van Dijk, cầu thủ này dễ dàng đánh đầu vào lưới trống mở tỉ số.

Sau bàn mở tỷ số, Hà Lan chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công. Trước hàng thủ thiếu tổ chức của ĐT Đức, đội bóng áo cam tạo ra khá nhiều cơ hội từ những tình huống lên bóng nhanh. Phút 34, nếu không có cú cản phá kịp thời của Ginter, Oranje có thể đã có bàn thắng thứ 2 trong bối cảnh Babel đã ở tư thế thuận lợi đón chờ cú căng ngang của hậu vệ Dumfries.

Tới phút 37, Hà Lan tiếp tục khiến khung thành ĐT Đức bị đe dọa với cú sút xa đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc của tiền vệ Wijnaldum. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.

Sang đầu hiệp 2, Loew phải thực hiện cùng lúc 2 điều chỉnh nhân sự để tăng cường sức công phá cho Cỗ xe tăng. Leroy Sane và Julian Draxler được tung vào thay Mueller và Emre Can. Đội khách lên bóng được nhiều hơn, nhất là bên cánh trái. Tuy nhiên, Sane còn vô duyên hơn Mueller. Phút 65, Kimmich chọc khe như đặt cho Sane đối mặt với khung thành rộng mở mà ngôi sao bị bỏ rơi ở World Cup 2018 lại sút chệch khung thành trong gang tấc.

Sự vô duyên của hàng công Đức tiếp tục, ngay cả khi Loew tung nốt Julian Brandt vào sân. Công cùn, Đức để lộ ra những khoảng trống mênh mông dưới hàng thủ mỗi lần Hà Lan có bóng phản công.

Phút 87, xuất phát từ đường phản công nhanh của đội chủ nhà, Promes đã thực hiện đường căng ngang như đặt cho Depay đệm bóng vào lưới trống ở gần phía cột dọc trái. Bàn thắng thứ hai của Hà Lan khiến Đức rơi vào trạng thái hỗn loạn vì đội khách nắm chắc phần thua.

Phút 90+1, chỉ có xà ngang mới cứu cho hàng thủ rệu rã của Đức khỏi phải nhận bàn thua thứ 3 sau cú sút như búa bổ của Depay. Nhưng đến phút bù giờ cuối cùng, tỷ số vẫn được ấn định 3-0 cho Hà Lan, nhờ cú sút chéo góc của Wijnaldum.

Với chiến thắng này, Hà Lan đã leo lên vị trí thứ 2 bảng 1 League A. Trong khi đó, ĐT Đức đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Thầy trò Joachim Low đang đối mặt nguy cơ rơi xuống League B.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-lan-3-0-duc-xe-tang-sa-lay-o-amsterdam-81395.html