Hà Lan trước 'cửa tử': Ngập tràn tự tin về điều thần kỳ

Hà Lan bước vào giải đấu năm nay với nhiều sự mong chờ của người hâm mộ, nhưng những gì mà đội bóng áo cam thể hiện không để lại gì ngoài hai chữ thất vọng.

Thể hiện một lối chơi vô hồn, nhạt nhòa trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự, Hà Lan đứng nguy cơ phải xách va li về nước ngay tại vòng bảng Euro 2012 sau 2 trận thua bạc nhược trước Đan Mạch và Đức.

Tuy nhiên trái ngược hẳn với phong độ nghèo nàn trên sân cỏ, các cầu thủ Hà Lan vẫn thể hiện được một tinh thần lạc quan tột độ. Hôm nay, tiền đạo Dirk Kuyt đã đăng đàn khẳng định sự quyết tâm của Cơn lốc màu da cam và cho rằng những ai vội gạch tên Hà Lan ra khỏi giải đấu cần xem xét lại.

“Hà Lan bị loại ư? Tốt hơn hết là các bạn nên suy nghĩ lại điều đó. Chúng tôi là một tập thể của những cá nhân luôn khát khao vinh quang. Trong một ngày đẹp trời, khi tinh thần và quyết tâm của các cầu thủ lên cao nhất, Hà Lan sẽ vượt qua mọi đối thủ. Chúng tôi cần đánh bại Bồ Đào Nha và mong chờ vào một chiến thắng của Đức trước Đan Mạch. Tôi cho rằng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi trong bóng đá không có gì là không thể

Đó là điều làm cho bóng đá trở nên hấp dẫn, bạn không thể đoán trước được điều gì ngay cả khi mọi thứ dường như đã rất rõ ràng. Chúng tôi đã chơi không được tốt trong hai trận đầu tiên nhưng tôi tin mọi thứ sẽ thay đổi trong trận đấu quyết định ngày mai. Một khi Hà Lan đã lách qua được khe cửa hẹp, sự tự tin sẽ trở lại và khi đó mọi điều thất vọng tại vòng bảng sẽ qua đi”, tân binh của Fenerbahce tỏ rõ sự lạc quan.

Cùng chung tinh thần quyết thắng với đồng đội, tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nước nhà NuSport: “Cá nhân tôi cũng như toàn đội rất mong chờ trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha. Hà Lan tới đây để là để đương đầu với những thử thách khó khăn giống như tình cảnh bây giờ. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như chúng tôi tiến vào tứ kết trong một hoàn cảnh khó khăn như thế này.

Hà Lan không có thói quen từ bỏ hi vọng và giờ đây chúng tôi vẫn rất lạc quan về một suất đi tiếp khi vòng bảng kết thúc. Bồ Đào Nha là một đối thủ lớn nhưng không phải không có điểm yếu. Hàng phòng ngự của họ vẫn để lộ ra những khoảng trống trước Đan Mạch và đó sẽ là cơ hội để hàng công của chúng tôi tận dụng”.

Bên cạnh thái độ lạc quan của các cầu thủ, HLV trưởng Bert van Marwijk cũng hứa sẽ có những thay đổi nhất định về mặt con người cũng như lối chơi của đội bóng xứ sở hoa tulip. Trải qua hai trận đấu thất vọng, nhà cầm quân 60 tuổi này đang phải hứng chịu vô số những lời chỉ trích từ giới truyền thông nước nhà. Họ cho rằng việc ông để tới 2 tiền vệ có xu hướng chơi phòng ngự là Mark Van Bommel và Nigel De Jong thi đấu làm mất đi sự thanh thoát trong lối chơi tấn công của đội bóng áo cam.

HLV Bert van Marwijk nói: “Hà Lan là một tập thể có tốc độ và giàu sức sáng tạo. Đáng tiếc là điều đó không được thể hiện trong hai trận đầu tiên. Chúng tôi đã để thua hai trận đó và cơ hội đi tiếp của Hà Lan là giờ đã hẹp đi rất nhiều. Hà Lan sẽ thay đổi mạnh mẽ trong lượt đấu cuối. Chúng tôi sẽ phải có những điều chỉnh trong nhân sự cũng như trong lối chơi để có thể hy vọng về một suất đi tiếp”.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/185/2F54BE/Ha-Lan-truoc-cua-tu-Ngap-tran-tu-tin-ve-dieu-than-ky