Hà mã dũng mãnh một mình tấn công 3 con sư tử băng qua sông

Khoảnh khắc hiếm có trong tự nhiên khi một con hà mã tấn công 3 con sư tử đang băng qua sông tại Khu bảo tồn Selinda ở Botswana.

Sư tử thường được mệnh danh là vua của rừng già. Chúng là loài động vật chiếm ưu thế trong lãnh thổ hoạt động và tất nhiên đó cũng là những kẻ săn mồi hung dữ bậc nhất trong tự nhiên.

Hà mã tấn công 3 con sư tử băng qua sông

Hà mã tấn công 3 con sư tử băng qua sông

Không giống như báo đốm và hổ, sư tử có đặc trưng là khá kỵ vùng sông nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ loài động vật khác, đôi khi sư tử cũng cần phải di chuyển qua nhiều địa hình khó khăn khác nhau, ngoài phạm vi lãnh thổ quen thuộc của chúng.

Trong một vài trường hợp bất khả kháng như trong quá trình săn đuổi con mồi hoặc phải di cư sang địa bàn khác, sư tử sẽ phải sử dụng đến kỹ năng bơi lội của mình.

Và đó cũng là lúc sư tử phải đối mặt với nhiều khó khăn, phải mạo hiểm và gặp nhiều đối thủ đáng gườm.

Lần này, sư tử gặp khó khăn khi phải vượt qua con sông, nơi tắm mát của những con hà mã to lớn hung tợn ở bên trong Khu bảo tồn Selinda, tại Botswana.

Video do hướng dẫn viên du lịch tại Khu bảo tồn Selinda ở Botswana ghi lại cho thấy 3 con sư tử kiêu hãnh đang cố gắng quan sát để vượt qua sông.

Chúng nhận thức rõ ràng về nguy hiểm khi đã trông thấy con hà mã to lớn gần đó. Tuy nhiên vì cần phải sang bờ bên kia nên 3 con sư tử không có cách nào khác ngoài việc xuống nước.

Hà mã là kẻ săn mồi nguy hiểm trong môi trường nước, với chiều dài cơ thể từ 3 - 5 mét, cao khoảng gần 2 mét, cân nặng có thể đạt tới hơn 4.000 kg, hà mã không gặp nhiều khó khăn khi hạ gục con mồi. Do vậy, khi nhìn thấy sư tử băng qua sông, hà mã không ngần ngại chủ động tiến lại gần để đe dọa.

Sư tử càng nhanh chân vượt qua vùng nước, hà mã càng quyết tâm đuổi theo. Cuối cùng, hà mà đã đuổi kịp sư tử và chộp lấy một con. Những con còn lại chia ra làm hai hướng tháo chạy.

May mắn cho sư tử bị hà mã đuổi, sau một hồi giằng co, sư tử đã tìm được cách thoát thân khi đã đến gần bờ.

"Tôi đã làm việc trong lĩnh vực du lịch hơn 10 năm và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cuộc chiến sư tử và hà mã trong tự nhiên. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ, chắc chắn hiếm có cơ hội thứ hai. Tôi tự cảm thấy mình là người thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế trong tự nhiên", hướng dẫn viên chia sẻ.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/ha-ma-dung-manh-mot-minh-tan-cong-3-con-su-tu-bang-qua-song-415039.html