Hạ Newcastle 2-1, Man City trở lại mạch thắng

Hoàn toàn áp đảo đội khách Newcastle, nhưng Man City chỉ thắng sát nút 2-1. Có được 10 điểm sau bốn trận, Man City tạm đứng thứ ba.

K. Walker ghi bàn thắng đẹp mắt cho Man City.

Lối chơi phòng ngự đổ bê-tông của Newcastle sớm bị phá sản. Mới phút thứ 8, R. Sterling đã sút tung lưới thủ môn Dubravka, đưa Man City dẫn 1-0. Bàn thắng thể hiện tài năng của cầu thủ trẻ đội tuyển Anh mà ít khi cầu thủ này có được.Trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn, dễ hiểu khi Newcastle khó có thể trụ vững. Thủ môn Dubravka phản xạ tốt, kịp đổ người bắt được cú sút của Jesus phút 18.

Sau nửa hiệp bị ép sân, các cầu thủ Newcastle bắt đầu bình tĩnh tổ chức phản công nhanh. Phút 30, chỉ với ba cầu thủ và ba đường chuyền, Newcastle đã có bàn gỡ 1-1. Pha phản công mẫu mực, S. Rondon căng bóng ngang mặt thành để Yedlin băng xuống đệm bóng tung nóc lưới thủ môn Ederson. Khi nhận bàn thua, Man City có tới năm cầu thủ trong vòng cấm đội nhà. Hàng phòng ngự của Man City có “vấn đề”, không mang lại sự yên tâm. Chỉ bằng những pha phản công bóng dài đơn giản, khung thành của thủ môn Ederson có thể bị uy hiếp. Bàn thua trong trận gặp Wolverhampton tuần trước và hôm nay cho thấy, Man City sẽ phải củng cố hàng phòng ngự nếu muốn bảo vệ danh hiệu Premier League và tiến xa ở Champions League.

Bất ngờ, cái tên tỏa sáng của Man City không phải nằm ở hàng công, mà từ hàng phòng ngự - đó là K. Walker – hậu vệ này tung cú sút xa cực mạnh, bóng đi chìm vào góc xa khung thành, đưa Man City dẫn 2-1. Thủ môn Dubravka xuất thần cản phá được ba cú sút cận thành liên tiếp của Man City phút 64. Khung thành của “chích chòe” bị “bắn phá” dữ dội. Lịch thi đấu “đen đủi” cho Newcastle, liên tiếp phải gặp những đối thủ quá mạnh. Thủ môn và các hậu vệ của Newcastle chơi chắc chắn những phút còn lại, chỉ để thua sát nút 1-2.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37504502-ha-newcastle-2-1-man-city-tro-lai-mach-thang.html