Hà Nội 30 năm qua dưới ống kính nhiếp ảnh gia người Mỹ

'Com-lê, trái cây và xe máy' – đó là những gì được mô tả về 30 năm thay đổi của phố phường Hà Nội qua ống kính của William E Crawford, một trong những nhiếp ảnh gia người Mỹ đầu tiên làm việc ở miền Bắc nước ta sau năm 1975.

William E Crawford chụp ảnh Hà Nội, người dân Hà Nội và những vùng nông thôn lân cận trong khoảng thời gian từ 1985 đến 2015, với sự tập trung vào khu vực lịch sử được gọi là “36 phố phường”.

174 Hàng Bông, 1986. (Ảnh: The Guardian)

174 Hàng Bông, 1986. (Ảnh: The Guardian)

222 Hàng Bông, 1986. (Ảnh: The Guardian)

Hàng Gai trên cao nhìn xuống, 1988. (Ảnh: The Guardian)

72 Mã Mây, 1988. (Ảnh: The Guardian)

Một khu nhà tập thể năm 1988. (Ảnh: The Guardian)

19 Nguyễn Quang Bích, 1991. (Ảnh: The Guardian)

Hàng Gai 1994. (Ảnh: The Guardian)

54 Hàng Ga, 1994. (Ảnh: The Guardian)

143-145 Hàng Bạc, 1995. (Ảnh: The Guardian)

103 Hàng Bông, 1995. (Ảnh: The Guardian)

35 Hàng Trống, 1995. (Ảnh: The Guardian)

154 Hàng Bông, 2000. (Ảnh: The Guardian)

14 Hàng Tre, 2009. (Ảnh: The Guardian)

Thuốc Bắc, 2015. (Ảnh: The Guardian)

Video: Phó Tổng lãnh sự Mỹ: Kong giúp quảng bá du lịch Việt Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hinh-anh-36-pho-phuong-ha-noi-tuyet-dep-xuat-hien-tren-bao-anh-d406389.html