Hà Nội: Ăn xin chui vào gầm xe "ăn vạ"

Vào lúc 11h20 ngày 23/6, một đối tượng ăn xin tại chùa Quán Sứ, đường Quán Sứ (Hà Nội) khi thấy xe của Trung tâm bảo trợ Hà Nội đến đưa về trại tập trung đã bỏ chạy, chui tọt vào gầm xe của công an phường Trần Hưng Đạo gần đó "ăn vạ".

Đối tượng ăn xin là một nam giới khoảng hơn 30 tuổi, bị cụt một bàn chân trái, thường xuyên vật vờ ăn xin tại chùa Quán Sứ. Đối tượng ăn xin chui vào gầm xe "ăn vạ" để trốn không bị đưa về trại tập trung dành cho người lang thang cơ nhỡ Đại úy Tạ Khắc Đạt, công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, sáng 23/6, khi xe của Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội vừa đến đưa đối tượng ăn xin lang thang về nơi tập trung thì người đàn ông này đã bỏ chạy rồi chui vào nằm ôm lấy gầm xe của công an phường. Phải rất vất vả lực lượng công an phường Trần Hưng Đạo mới đưa được đối tượng ăn xin ra khỏi gầm xe đưa về phường Do đối tượng là người tàn tật, lại có dao găm trong người nên lực lượng công an phường Trần Hưng Đạo đã thuyết phục nhưng đối tượng vẫn nhất quyết không ra khỏi gầm xe. Nhiều người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem đã làm cho đường Quán Sứ bị ùn tắc, lực lượng công an vì thế càng khó thuyết phục đối tượng. Người dân hiếu kỳ đứng xem đông nghịt khiến cho lực lượng công an khó thuyết phục đối tượng chui ra khỏi gầm xe. Sau gần một giờ đồng hồ huy động lực lượng và dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an mới đưa được đối tượng ăn xin này ra ngoài gầm xe chở về công an phường Trần Hưng Đạo.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=258986