Hà Nội bất ngờ khi được HAGL nhường quyền kiểm soát bóng

HLV Chu Đình Nghiêm chưa bao giờ thấy HAGL chủ động phòng ngự như màn thể hiện trên sân Pleiku ở vòng 12 V.League 2019.

Trận đấu tâm điểm của vòng 12 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hà Nội chơi tấn công áp đảo, còn HAGL phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Đó là điều khác biệt của HAGL dưới thời HLV Lee Tae-hoon và tạo ra bất ngờ lớn cho HLV CLB Hà Nội. Ông Chu Đình Nghiêm nói: “HAGL chưa bao giờ chơi như thế cả, một lối chơi phòng ngự phản công. Có lúc họ duy trì đến 10 cầu thủ trên phần sân nhà”.

Không có bàn thắng, Hà Nội còn gặp tổn thất khi Đình Trọng dính chấn thương. Ảnh: Thùy Dung.

“Chúng tôi cầm bóng chậm, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm được. Tôi rất bất ngờ với cách chơi của HAGL lúc này, trước kia họ là đội kiểm soát bóng nhưng hôm nay HAGL đã nhường cho Hà Nội. Nếu chúng tôi tận dụng được cơ hội thì mọi chuyện đã khác”, ông Nghiêm nói sau trận đấu.

Không ghi được bàn thắng, đội bóng thủ đô còn mất trung vệ Trần Đình Trọng vì chấn thương. Các bác sĩ của CLB Hà Nội đang xem xét để chẩn đoán chính xác mức độ mà trung vệ đội tuyển Việt Nam gặp phải. “Cậu ấy nói chỉ xoay người thì khực một cái”, HLV Hà Nội tiết lộ.

Ông Nghiêm cũng cho rằng, lịch thi đấu dày đặc, cảm giác bóng không tốt, ít thời gian phục hồi là nguyên nhân khiến các cầu thủ Hà Nội chơi không đúng khả năng. Đội khách thường thua trong tình huống tranh chấp tay đôi, hoặc cần một chút sức rướn để thắng được cầu thủ HAGL.

Nói về cách chơi phòng ngự của mình, đại diện HAGL, HLV Lee Tae-hoon cho biết: “Chúng tôi chỉ là kẻ thách thức, Hà Nội mới là nhà vô địch. Họ có 5 tuyển thủ quốc gia trong đội hình, năng lực cá nhân đều nhỉnh hơn cầu thủ HAGL. Dù vậy, tôi không hài lòng với kết quả hòa”.

HLV Lee Tae-hoon của HAGL buộc phải cho đội bóng chơi phòng ngự - phản công trước ĐKVĐ Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

“HLV nào cũng chuẩn bị cho đội bóng mình khả năng giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi phải phòng ngự trước Hà Nội nhưng đó không phải là lối chơi mà toàn đội hướng đến. Tùy từng trận đấu, từng đối thủ mà đội có đấu pháp hợp lý và ứng biến. Hà Nội là đội bóng mạnh”, ông Lee nhận định.

Hôm nay, HAGL đã không thay người vì theo ông Lee, khoảng cách giữa các cầu thủ trẻ và đàn anh còn lớn. HAGL cần thêm thời gian để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, tư duy thi đấu. Trước đối thủ như Hà Nội, HAGL không thể dùng các cầu thủ trẻ vào sân thay thế.

Nói vậy nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn chưa có kế hoạch chiêu mộ thêm nhân sự. HAGL sẽ trông chờ vào sự trở lại của một số trụ cột. Ông Lee đang xây dựng một lối chơi mới cho HAGL nhưng chưa có trận nào ông có đầy đủ con người để duy trì điều đó theo ý mình.

Sau trận hòa không bàn thắng này, các tuyển thủ đang khoác áo Hà Nội và HAGL sẽ bay ra thủ đô hội quân chuẩn bị đi Thái Lan vào chiều 1/6. Tương lai của Đình Trọng là dấu hỏi nhưng kế hoạch của đội tuyển vẫn không có gì thay đổi. King’s Cup sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/6 tại Buriram.

Highlights V.League: CLB HAGL 0-0 Hà Nội Vòng 12 V.League diễn ra chiều 31/5 chứng kiến trận hòa không bàn thắng giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và đội khách Hà Nội trong ngày hậu vệ Trần Đình Trọng rời sân vì chấn thương.

Quang Thịnh - Thùy Dung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-noi-bat-ngo-khi-duoc-hagl-nhuong-quyen-kiem-soat-bong-post952096.html