Hà Nội: Bé trai mắc kẹt trong khe tường hơn 1 ngày được cảnh sát giải cứu kịp thời

Chiều tối ngày 20/7, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng giải cứu thành công một cháu bé bị mắc kẹt trong khe tường nhỏ, giữa 2 căn nhà rộng khoảng 25cm.

 Cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Hơn 6 giờ tối cùng ngày, dù trời mưa nhưng các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) vẫn khẩn trương khoan, cắt, đục tường… cố gắng giải cứu cháu bé bị mắc kẹt trong khe tường.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 19/7/2021, Công an phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông Chu Ngọc T. (SN 1959, hộ khẩu thường trú số 41 ngõ 599 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc cháu nội của ông là Chu Nguyễn Việt T. (SN 2007, mắc bệnh tự kỷ) đi ra khỏi nhà từ 14 giờ chiều cùng ngày chưa về.

Cảnh sát đục tường giải cứu cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Công an phường Cổ Nhuế 1 nhanh chóng áp dụng các biện pháp truy tìm cháu Việt T., tiến hành phát loa thông tin truy tìm cháu bé với các đặc điểm nhận dạng gia đình cung cấp, đồng thời cử cán bộ chiến sỹ trực tiếp đi đến gia đình để tìm kiếm cháu bé. Đến 16 giờ ngày 20/7/2021 thì phát hiện cháu Việt T. đang bị mắc kẹt trong khe nhỏ giữa số nhà 43 và số nhà 45 ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

Do cháu bé bị kẹt giữa khe rất nhỏ nên Công an phường Cổ Nhuế 1 đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm và xin ý kiến chỉ đạo. Lập tức, cán bộ chiến sỹ đội PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường phối hợp với Công an phường Cổ Nhuế 1 khoan, đục tường nhà để giải cứu cháu bé.

Bé trai đã được giải cứu kịp thời.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 1 và đội PCCC và CNCH đã giải cứu cháu bé thành công và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Về tình hình sức khỏe cháu T., theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi đưa cháu T. ra ngoài, cậu bé có bị ảnh hưởng sức khỏe, bị đói và mệt. Tuy nhiên may mắn là gia đình thông tin cháu T. đã dần bình phục và đang được các bác sỹ chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Về phía gia đình cháu Việt T. và quần chúng Nhân dân đã đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm. Chiến công tuy nhỏ bé nhưng Công an quận Bắc Từ Liêm đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng Công an Nhân dân.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-be-trai-mac-ket-trong-khe-tuong-hon-1-ngay-duoc-canh-sat-giai-cuu-kip-thoi-427892.html