Hà Nội: Chùa Thanh Sơn cổ ẩn mình tại Hương Sơn thơ mộng

Nằm trong quần thể văn hóa - tôn giáo Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), chùa Thanh Sơn vẫn hiện diện lên được nét cổ kính và nên thơ. Một ngôi chùa 'ẩn dật' dưới chân núi như một điểm nhấn nổi bật ở xứ mây sương.

Cổng chùa Thanh Sơn cổ kính. Ảnh: Huyền.

Cổng chùa Thanh Sơn cổ kính. Ảnh: Huyền.

Theo nhiều ghi chép, chùa Thanh Sơn có tuổi đời hơn 200 năm. Còn theo lời một ni sư tại chùa, thì lịch sử ngôi chùa vào khoảng 300 năm. Đứng từ cổng chùa nhìn vào đã thấy màu rêu phong cổ kính với mái ngói đỏ và những con rồng được chạm khắc tinh xảo, bay bổng.

Góc yên bình. Ảnh: Huyền.

Chùa nằm dưới chân núi, hướng nhìn ra dòng sông xanh, hàng ngày vẫn có những con đò của người dân, hoặc của khách hành hương về chùa Hương đi qua. Nói thêm rằng, lâu nay chúng ta nói đến chùa Hương, nghĩa là nói đến cả cụm quần thể văn hóa – tôn giáo chùa Hương, hay Hương Sơn, chứ không phải một mình chùa Hương.

Chùa Thanh Sơn là một trong những ngôi chùa, đình, đền tiêu biểu cho tôn giáo – tín ngưỡng mang màu sắc Việt Nam. Trong chùa, ngoài thờ Phật, Bồ Tát, còn thờ Mẫu, Thánh, Thần. Vì thế, chùa Thanh Sơn có thể đứng trên “bản đồ” những ngôi chùa mang cốt cách Việt Nam, với sự phối thờ tương thích, đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách hành hương.

Từ lưng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn ra cảnh sương mờ ảo. Ảnh: Huyền.

Chùa Thanh Sơn có vài ba lối vào, có cả lối đi từ phía núi, phía sông. Tuy nhiên, đa số hiện nay, người ta đi đò dọc con sông, hoặc đi xe máy vào. Hiện trụ trì chùa là một sư nữ, nổi tiếng đức độ. Trong chùa còn có chăm sóc một số trẻ mồ côi, chúng được học hành tử tế, và rất lễ phép. Dù sáng hay trưa chiều, đứng từ xa nhìn chùa đều thấy được sương mây gợn, cứ như nhìn ngắm chùa từ cảnh tiên.

Hà Huyền

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/chua-thanh-son-ngoi-chua-co-an-minh-tai-huong-son-tho-mong-64465