Hà Nội còn nguyên cơ hội kể câu chuyện lịch sử

CLB bóng đá thủ đô đang tận hưởng những ngày tháng thật sự ngọt ngào. Đúng hơn là họ đang sống trên "thiên đường". Mới đây chưa đầy một tuần, Quang Hải và các đồng đội đã "chốt hạ" thành công chức vô địch V-League lần thứ 5 trong lịch sử CLB và lần thứ 2 liên tiếp trước 2 vòng đấu. Tuyệt vời hơn khi đầu năm trước họ cũng đã "bỏ túi" Siêu Cup Quốc gia để giờ đây có thể mơ về cú ăn 4 vô tiền thoáng hậu. Hiện thực hóa được điều này, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm phải vượt qua các chướng ngại vật phía trước, mục tiêu là giành Cup Quốc gia - sân chơi họ đã vào đến bán kết (gặp CLB TP Hồ Chí Minh) và leo lên đỉnh cao châu Á. Tối 25-9, Quang Hải và các đồng đội đối đầu trực tiếp với CLB 25.4 (CHDCND Triều Tiên) trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ Chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup. Và, ở trận đấu này, Hà Nội đã mang đến cho hàng vạn khán giả nhà nhiều cảm xúc khó tả.

Văn Quyết và các đồng đội còn nguyên cơ hội đặt chân vào Chung kết AFC Cup dù bị đối thủ cầm chân 2-2.

Văn Quyết và các đồng đội còn nguyên cơ hội đặt chân vào Chung kết AFC Cup dù bị đối thủ cầm chân 2-2.

Phải nói rằng, CLB 25.4 thật sự là một thế lực của bóng đá châu Á. Họ được ví là đội tuyển Triều Tiên thu nhỏ vì có sự phục vụ của nhiều tuyển thủ quốc gia. Trước khi bóng lăn, thông tin về sức mạnh của 25.4 có thể khiến cho những người yếu bóng vía bị "khớp" và cảm thấy lo lắng cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. 25.4 là CLB quân nhân, giàu thành tích bậc nhất ở Triều Tiên. Họ đã có 21 lần vô địch giải đấu cao nhất Triều Tiên và ở mùa giải năm nay gió vẫn cứ xuôi chiều. 25.4 vẫn hiên ngang trên đỉnh BXH, nhiều hơn đội xếp thứ hai 2 điểm dù thi đấu ít hơn 5 trận. Ở đấu trường AFC Cup họ cũng có 2 lần liên tiếp lọt vào Chung kết liên khu vực. Đội hình của 25.4 còn sở hữu hai vua phá lưới AFC Cup 2017 và 2018 là Kim Yu Song với 9 bàn và Al Il Bom với 12 bàn.

Tuy vậy, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ Hà Nội nhập cuộc tự tin. 15 phút đầu tiên dù được đánh giá cao hơn vì xếp trên Hà Nội 10 bậc ở BXH các CLB châu Á nhưng các cầu thủ của HLV O Yun Son không làm được nhiều điều. May mắn ở phút thứ 19, từ đường bóng ở cánh trái, Son Phyong-Il xâm nhập vòng cấm, anh vượt qua Văn Kiên và căng chìm. Nỗ lực chạm bóng của O Hyok-chol đưa bóng tới chỗ cột xa và Rim Chol-min chỉ việc đệm vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Ngay lập tức sau "gáo nước lạnh", Quang Hải và các đồng đội dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 21, Kebe rất nỗ lực băng xuống góc phải khu cấm địa đối phương trước khi căng ngang như đặt để Văn Quyết đệm bóng. Dù bóng chạm chân thủ môn đội khách nhưng kết quả lưới vẫn rung lên. Sau phát súng gỡ hòa, Hà Nội thi đấu thăng hoa, liên tiếp những pha phối hợp ăn ý được thực hiện thành công. Đến phút 28, Quang Hải đỡ bóng đưa về phía Omar, người có một cú tâng rất nghệ thuật để Kebe phá bẫy việt vị. Tiền đạo người Pháp bình tĩnh đỡ ngực và sút tung lưới ở pha đối mặt thủ môn, đưa Hà Nội vượt lên dẫn trước. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Cũng trong hiệp này, đội bóng thủ đô bị tổn thất lực lượng khi thủ thành Văn Công gặp chấn thương phải rời sân bằng cán, vào thay là Bùi Tiến Dũng.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ 25.4 vẫn thi đấu không có gì đặc sắc nhưng điều họ cần là bàn thắng gỡ hòa lại đến. Suốt thời gian dài thi đấu, người Triều Tiên chỉ cho thấy được điểm mạnh duy nhất của họ là thể lực. Và nói đúng ra, điểm mạnh cũng là điểm yếu của họ vì ngoài thể lực họ chẳng còn gì cả. Bàn gỡ hòa 2-2 cũng đến một cách vô cùng bất ngờ. Phút 87, Văn Quyết có đường chuyền hỏng bị cắt và Kim Yu-Song sau đó có bóng ở trung lộ. Cự ly rất xa nhưng cú sút của anh vẫn hạ được Bùi Tiến Dũng - người chưa thật sự có cảm giác bóng tốt khi suốt mùa giải phải mài ghế dự bị. Những phút còn lại, Quang Hải và các đồng đội dù cố gắng vẫn không tạo được lợi thế trước trận lượt về. Dù vậy, nhìn chung, với lối đá của Hà Nội, người hâm mộ vẫn tự tin về thành tích tốt ở trận lượt về. Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ đội bóng thủ đô là những người chơi hay hơn rất nhiều. Đôi khi, CLB 25.4 dù không hề muốn vẫn phải lùi về "chịu trận". Nếu không có sự ủng hộ của thần may mắn, chưa chắc các học trò của HLV O Yun Son cầm chân được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Trận lượt về Chung kết AFC Cup liên khu vực giữa CLB 25.4 và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào ngày 2-10. Sau trận đấu này, các cầu thủ Hà Nội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân cùng đồng đội để chuẩn bị cho 2 trận đón Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_213221_ha-noi-con-nguyen-co-hoi-ke-cau-chuyen-lich-su.aspx