Hà Nội: Cuộc sống đảo lộn nơi người dân phải 'chèo thuyền trên đường'

Đã gần 1 tuần nay, hơn 4.000 nhân khẩu của 831 hộ dân trong vùng 'rốn lũ' ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn phải chèo thuyền trên đường do ngập sâu hơn 2 m. Cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn do ngập sâu, kéo dài.

Ngày 26-7, nhiều thôn xóm tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vẫn bị ngập diện rộng và cô lập. Do vậy, để di chuyển vào sâu bên trong các thôn xóm bắt buộc phải đi bằng thuyền nan hoặc công nông.

Nhiều thôn xóm thuộc xã Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong nước lũ

Thôn xóm bị cô lập người dân phải di chuyển bằng thuyền nan trên đường làn

Theo quan sát của phóng viên, tại xã Nam Phương Tiến, nhiều nơi ngập sâu khoảng 2 m, nhiều người dân phải di dời sang địa điểm khác. Các hộ nhà cao tầng cố gắng bám trụ tại đây nhưng cuộc sống gặp nhiều khó khăn như: mất điện; nước sinh hoạt phải chờ đợi sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đưa vào; nước lũ ô nhiễm, rác thải ngập tràn đến tận cửa.

Hoặc sử dụng công nông để di chuyển những chỗ nông hơn

Bà Nguyễn Thị Hải, ngụ xóm Lăng, cho biết nước dâng cao bất ngờ lúc rạng sáng nên chỉ kịp đưa đồ đạc có giá trị lên cao. Còn lại lợn, gà bị cuốn trôi gần hết nên các nhà dân bị thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

Phó chủ tịch xã, ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết: Toàn xã có tổng số 831 hộ bị cô lập, hơn 4.000 nhân khẩu trong đó có 637 hộ bị ngập nặng... Hiện nước rút vẫn rất chậm, mức nước ngập sâu nhất là trên 2 m, một số nhà thấp còn bị ngập đến nóc.

Nguyên nhân được xác định do mưa nhiều, mức nước lên quá cao đã tràn qua 3,9 km đê thuộc địa phận 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ.

Theo báo cáo ban đầu, mưa lũ khiến 831 hộ ở xã Nam Phương Tiến với hơn 4.000 nhân khẩu đang bị cô lập, trong đó có 637 hộ bị ngập nặng. Ước tính 235 ha lúa, 115 ha hoa màu, 78 ha cây ăn trái, 85 ha thủy sản, 118 trang trại, 116.000 con gia cầm bị hư hại, ảnh hưởng. Trên 1.000 con lợn đã chết.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ngập lụt tại xã Nam Phương Tiến.

Mặc dù nước đã rút khá nhiều nhưng nhiều nhà vẫn bị ngập sâu 1 đến 2 m nước

Người dân phải chèo thuyền vào chính ngôi nhà của mình

Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn do mưa lũ

Người dân đang thu dọn rác sau khi nước lũ rút

Phóng sự ảnh: Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ha-noi-cuoc-song-dao-lon-noi-nguoi-dan-phai-cheo-thuyen-tren-duong-20180726144504731.htm