Bầu Đức đoán đúng Hà Nội vô địch nhưng HAGL vẫn loay hoay tìm đường trụ hạng

Là hai CLB có nhiều cầu thủ nhất được gọi vào đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây, nhưng số phận hai đội bóng của bầu Đức và bầu Hiển hoàn toàn trái ngược nhau tại giải trong nước.

Nếu như trước đây, khi lượt đi vừa kết thúc, với sự thống trị của CLB TP.HCM trong khi Hà Nội chỉ là kẻ bám đuổi thì bầu Đức đã tuyên bố chắc nịch rằng, chắc chắn một điều thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ không bao giờ vô địch được mà chiếc cúp này thuộc về đội bóng đại diện thủ đô.

Khi đó, rất nhiều người chỉ trích ông chủ đội bóng phố núi. Còn ngay chính đội TP.HCM cũng không phát biểu gì.

Nhưng khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa kết thúc giải vô địch quốc gia năm nay, Hà Nội đã về đích và bảo vệ thành công chức vô địch của mình thì câu chuyện này được nhắc lại.

Lúc này đây, nhiều người tin bầu Đức đã nói đúng nhưng còn vế sau ông phát biểu đội bóng của mình "đá cho vui và chỉ trụ hạng" thì giờ này lại rất chật vật.

Cả mùa bóng năm nay, HAGL chơi với phong độ phập phù và càng về cuối mùa giải năm nay, họ chỉ còn mục tiêu duy nhất là... tránh xuống hạng.

Trước khi bước vào vòng 24 chiều nay, HAGL đang đứng thứ 3 từ... dưới đếm lên với 26 điểm. Chỉ cách đội cuối bảng là Khánh Hòa chỉ 6 điểm và đội tranh đá play-off là Thanh Hóa chỉ... 1 điểm.

Và giờ đây những cái tên Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh đều phải ráng sức lên đá 3 trận cuối để tránh rơi vào hoàn cảnh xuống chơi ở hạng Nhất hoặc phải tranh play-off.

Những cặp đấu của vòng 24:

Trong trận cầu chiều nay, Hoàng Anh Gia Lai (26đ) đối đầu với Hải Phòng (30đ) trong một trận đấu mà họ cần tận dụng tối đa cơ hội sân nhà để đạt kết quả tốt nhất có thể. Vị trí thứ 3… từ dưới đếm lên với chỉ 1 điểm nhiều hơn so với đội đang ở vị trí đá play-off tạm thời (Thanh Hóa) khiến HA.GL buộc phải dốc sức để ít nhất không thua (nếu không nói là cần có được 3 điểm).

HA.GL sẽ chiếm ưu thế. Nhưng vấn đề của đội chủ nhà vẫn chủ yếu nằm ở tính hiệu quả của lối chơi, nôm na là việc biến các cơ hội thành bàn thắng để rồi biến ưu thế thành thắng lợi.

Tại sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh (34đ) gặp Quảng Nam (31đ), tuy đang cách nhau 4 bậc nhưng thực chất khoảng cách chỉ là 3 điểm.

Nói cách khác, nếu Quảng Nam thắng thì khoảng cách ấy sẽ lập tức bị san bằng và cơ hội “vào tốp 3” sẽ lại lớn thêm đối với đội khách. Và ngược lại, nếu đội chủ nhà thắng thì đồng nghĩa với việc đội khách sẽ hết hẳn hy vọng chen chân vào nhóm giành huy chương sớm 2 vòng đấu.

Phía Than Quảng Ninh hiện cũng rất cần chiến thắng vì ngay phía sau họ là SLNA, B.BD và Sài Gòn với khoảng cách lần lượt chỉ là 1 và 2 điểm ít hơn… Lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Tại SVĐ Hàng Đẫy, Viettel (27đ) – chưa hề “an toàn” – gặp Becamex Bình Dương (32đ), vẫn còn ngấp nghé vào tốp 3, chỉ riêng tích chất ấy đã đủ đảm bảo cho một trận đấu gay cấn rất khó đoán định trước kết quả.

Đội khách mới thua tan tác trước SLNA ngay trên sân nhà ở vòng trước, nhưng nếu họ kịp vực dậy tinh thần các cầu thủ thì chắc chắn vẫn sẽ là đối thủ rất khó chơi đối với Viettel.

Có thể dự đoán một thế trận tương đối cân bằng, bởi tân binh Viettel tuy đuối hơn một chút về thực lực, nhưng lại có lợi thế sân nhà.

Trong khi ấy, tại SVĐ Thống Nhất, trận “derby TPHCM” giữa TPHCM (42đ) với Sài Gòn (32đ) cũng sẽ diễn ra. Với chiến thắng SLNA của Hà Nội vào chiều qua đã làm tắt ngấm lên ngôi vương của TP.HCM.

Nhưng Sài Gòn không phải là đối thủ dễ bị “bắt nạt”. Chiến thắng 3-1 trước HA.GL ở vòng trước chứng minh rằng HLV Nguyễn Thành Công và các học trò chỉ chưa có được phong độ cao một cách ổn định, nhất là khi họ vẫn còn động lực để hướng tới mục tiêu vào tốp 3 hoặc tốp 5 chung cuộc.

Do vậy, Sài Gòn hoàn toàn có thể chia điểm, hoặc làm được hơn thế nếu đội bóng của HLV Chung Hae Seong không thể hiện được tối đa khả năng của mình.

Hai cặp đấu vào chiều mai 21.9:

Tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng (30đ) vốn chưa hẳn đã “an toàn” gặp Thanh Hóa (25đ) – đội đang đứng áp chót. Chiến thắng tưng bừng tới 4-1 ngay trên sân khách của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giúp SHB.ĐN đang có lợi thế để bứt khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhưng một trong những điều kiện cần là họ không được để thua Thanh Hóa ở trận này. Chỉ cần hòa, đồng nghĩa với việc khoảng cách 5 điểm giữa đôi bên sẽ được giữ nguyên trước 2 vòng cuối.

Có thể xem đây là một lợi thế tâm lý không nhỏ, bên cạnh việc được chơi trên sân nhà. Trong khi ấy, Thanh Hóa đang thật sự ở thế khó sau khi liên tục có những bất ổn ở vị trí “thuyền trưởng”.

Tại sân 19/8, Sanna Khánh Hòa BVN (20đ) buộc phải thắng DNH Nam Định (28đ) để nuôi tiếp hy vọng. Có điều đối thủ của họ ở vòng này cũng chưa hề an toàn và lại đang được dẫn dắt bởi một “tướng đánh trận” tài năng – HLV Nguyễn Văn Dũng.

Hẳn ban lãnh đạo của đội khách đủ khôn ngoan để phân tích tình thế hiện tại qua đó đưa ra đấu pháp hợp lý (đội chủ nhà chỉ có duy nhất một lựa chọn là quyết thắng).

Đ.Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/bau-duc-doan-dung-ha-noi-vo-dich-nhung-hagl-van-loay-hoay-tim-duong-tru-hang-121679.html