Hà Nội đột ngột lạnh hơn 20 độ C, người người co ro trùm kín mít ngay giữa hè

Mặc dù đã bước sang tháng 5, sáng ngày 9/5, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh khiến nhiều người ra đường cảm nhận rõ cái se lạnh và không quên mặc áo khoác trên người.

 Sáng 9/5, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu khiến nhiều người ra đường cảm nhận rõ cái lạnh như mùa đông trong khi thời tiết đã chuyển sang mùa hè.

Sáng 9/5, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu khiến nhiều người ra đường cảm nhận rõ cái lạnh như mùa đông trong khi thời tiết đã chuyển sang mùa hè.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất sáng nay ghi nhận tại Hà Nội chỉ 22 độ C khiến thời tiết se lạnh.

Nhiều người ra đường không quên trang bị áo khoác cho mình và con nhỏ.

Mặc áo lạnh ngay giữa hè. Ảnh: Hóng.

Hay mang mền đi học như thế này. Ảnh: KSC.

Một nam thanh niên lấy cặp cản gió trước ngực trước cái lạnh khi đi xe máy.

Dù giữa mùa hè nhưng dường như ai cũng cảm nhận được cái lạnh giống lúc chớm đông.

Thời tiết se lạnh nhưng ngoài trời khá dễ chịu khiến nhiều người thích thú.

Nhiều phụ huynh che áo khăn kín khi đưa con nhỏ đến trường.

Nhiều du khách thích thú trong tiết trời se lạnh, lượn quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều người già đi tập thể dục cũng cảm nhận rõ cái lạnh.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-ha-noi-co-ro-trong-cai-lanh-giua-mua-he-5149063.html