Hà Nội FC áp đảo Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Ninh tổn thất lực lượng

Trong trận đấu muộn nhất vòng 3 V.League 2020, Hà Nội FC đã áp đảo Hoàng Anh Gia Lai nhờ màn trình diễn ấn tượng của ngoại binh Rimario Gordon. Còn ở cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh bị tổn thất lực lượng khi tiền vệ Hải Huy bị gãy chân trong trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Nội FC (áo tím) khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước HAGL. Ảnh: VPF

Hà Nội FC (áo tím) khẳng định sức mạnh tuyệt đối trước HAGL. Ảnh: VPF

Tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà, huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm đã tung vào sân đội hình mạnh nhất của Hà Nội FC với những trụ cột như: Thành Chung, Đức Huy, Rimario, Moses, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết hay Omar. Bên kia chiến tuyến, HAGL chào đón sự trở lại của tiền đạo Văn Toàn.

Với lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô chủ động đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Trong 15 phút đầu, lần lượt Hùng Dũng và Văn Quyết đã khiến khung thành đội bóng “phố Núi” chao đảo. Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Hà Nội FC có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 24 nhờ pha lập công của Văn Quyết từ đường chuyền ngược của Pape Omar.

Chỉ 4 phút sau, Hà Nội FC có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ tình huống để mất bóng vô duyên của hậu vệ Kelley bên phía HAGL, các cầu thủ đội chủ nhà tổ chức phản công và ngoại binh Rimario Gordon dễ dàng đánh bại thủ thành Bửu Ngọc nâng tỉ số lên 2-0 cho nhà đương kim vô địch V.League. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hùng Dũng có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng cú dứt điểm của tân “Quả bóng Vàng Việt Nam” chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đội khách.

Với lợi thế 2 bàn, Hà Nội FC chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu khi bước sang hiệp 2. Trong khi đó, HAGL lại có phần nóng vội khi hàng phòng ngự thi đấu thiếu chắc chắn giúp đội bóng thủ đô có bàn thắng thứ 3 ở phút 58. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo Rimario Gordon băng xuống đánh bại thủ thành Bửu Ngọc, nâng tỉ số lên 3-0.

Trước lối chơi chủ động của Hà Nội FC, các chân sút trên hàng công bên phía HAGL thi đấu bế tắc. Văn Toàn cùng các đồng đội thậm chí không có cơ hội thực sự nguy hiểm để có thể rút ngắn khoảng cách về tỷ số.

Chiến thắng 3-0 trước HAGL trên sân nhà đã giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng với 6 điểm có được và chỉ kém 1 điểm so với các câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Viettel và Sông Lam Nghệ An (cùng 7 điểm). Sau trận thua này, HLV Lee Tae Hoon của HAGL thừa nhận: “Chúng tôi không thể đưa được bóng lên trên, phải chơi lùi nên ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công. Hiệp 1, chúng tôi chủ trương khai thác phía sau khoảng trống của đối thủ. Hiệp 2 dù thua nhưng chúng tôi vẫn tuân thủ theo chiến thuật này. Chúng tôi phải cố không đá bóng dài. Sức mạnh hàng công của HAGL cần phải cải thiện trong thời gian tới”.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhận trách nhiệm sau trận thua trước nhà đương kim vô địch: “Về kết quả không tốt của đội bóng, người nhận trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Tôi không trách Ban huấn luyện và các cầu thủ. Tôi sẽ sửa sai, mọi quyết định là của lãnh đạo đội bóng”.

Than Quảng Ninh (áo xanh) tổn thất lực lượng sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Ảnh: VPF

Ở vòng 3 V.League 2020 chứng kiến chấn thương “kinh hoàng của tiền vệ Hải Huy của câu lạc bộ Than Quảng Ninh trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Cẩm Phả. Chấn thương của Hải Huy đến trong một pha va chạm mạnh ở phút 60, chân của cầu thủ đội chủ nhà gần như gãy gập khi bị đối phương kê bóng. Tiền vệ đội bóng đất Mỏ nằm đau đớn trên sân, ngay lập tức trọng tài cho dừng trận đấu. Sau khi các bác sĩ kiểm tra chấn thương đã đưa ra kết luận ban đầu, tiền vệ câu lạc bộ Than Quảng Ninh bị gãy ống đồng và phải nhập viện cấp cứu.

Cùng với chấn thương của Hải Huy, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn “trắng tay” ở trận đấu này khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn thắng mở tỷ số ở phút 22 với pha lập công của ngoại binh Bruno De Souza. Theo đó, phút thứ 44, từ tình huống treo bóng của Nghiêm Xuân Tú, Jermie Lynch bật cao đánh đầu đưa bóng đập cột dọc đội khách bật ra.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, chấn thương của Hải Huy khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh bị áp lực về tâm lý. Phút 66, xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Mansaray xâm nhập vòng cấm rồi sút bóng tung lưới thủ môn Tuấn Linh, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Những phút cuối trận, đội chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận thua 0-2 trên sân nhà.

SLNA (vàng) khiến SHB Đà Nẵng nhận thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa giải. Ảnh: VPF

Ở những trận đấu còn lại tại vòng 3 V.League 2020 chiều hôm qua (ngày 6-6), Sông Lam Nghệ An có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Pha lập công duy nhất của đội chủ sân Vinh được ghi ở phút 73 nhờ tiền đạo Phan Văn Đức từ chấm phạt đền. Trong khi đó, Quảng Nam FC cũng giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Bàn thắng mở tỷ số mà câu lạc bộ Quảng Nam có được ở phút 51 khi hậu vệ Epassi của Thanh Hóa phá bóng trúng chân tiền đạo ngoại binh Kebe bên phía Quảng Nam, khiến bóng bay vào lưới.

Bảng xếp hạng V.League 2020 sau vòng đấu thứ 3. Ảnh: VPF

Phút 66, đội bóng xứ Thanh thua thêm bàn thứ 2, từ tình huống phối hợp với đồng đội Như Tuấn có tình huống lao xuống nhận bóng đánh bại thủ môn Thanh Diệp. Đến phút 70, các cầu thủ Thanh Hóa có bàn rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt cách khung thành đối phương chừng 30m, Hoàng Dương đá phạt hiểm hóc, làm bó tay thủ môn Phạm Văn Cường bên phía Quảng Nam, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với trận thua này, Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 13 trên Bảng xếp hạng khi chưa có được điểm nào giống như SHB Đà Nẵng.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-ap-dao-hoang-anh-gia-lai-quang-ninh-ton-that-luc-luong-post429609.html