Hà Nội FC: Hành trình đòi lại ngôi vương

Cán đích vị trí thứ nhì V.League 2020 đã không hài lòng bầu Hiển và các cổ động viên Thủ đô. Với Hà Nội FC, ngoài chức vô địch mọi trị trí đều được coi là thất bại, bất luận lý do gì.

Với việc Văn Hậu xuất ngoại và đầu mùa giải V.League 2020 mất đến phân nửa đội hình chính do chấn thương đã khiến đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm có sự khởi đầu chệch choạc. Nhưng với màn tăng tốc ngoạm mục, họ đã về nhì, chỉ kém nhà vô địch Viettel 2 điểm. Với hàng công khủng khiếp có tới 37 bàn thắng, hàng thủ chắc chắn chỉ 16 bàn thua Hà Nội (ngang Viettel) vẫn được coi là đội bóng đáng xem nhất Việt Nam suốt 1 thập kỷ qua.

 Ngày 7/1/2021, Hà Nội FC vừa có 1 lễ xuất quân ấn tượng. Ảnh CLB

Ngày 7/1/2021, Hà Nội FC vừa có 1 lễ xuất quân ấn tượng. Ảnh CLB

Đội bóng đầy bản sắc

Với 5 chức vô địch trong 9 năm (2010-2019), đội bóng của “bầu” Hiển đã là CLB giàu thành tích nhất V.League. Lối đá thêu hoa, dệt gấm khu vực giữa sân của họ vờn cho đối phương mệt nhoài, rồi mới tăng tốc ghi bàn đã nức lòng người xem.

Do công tác đào tạo trẻ quá tốt, Hà Nội FC không phụ thuộc quá nhiều ngoại binh. Những gương mặt trẻ Việt Anh (trung vệ nhưng có đến 4 bàn thắng), Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới và sự trưởng thành của Thành Chung để làm cho HLV Chu Đình Nghiêm tạm yên tâm khi Đình Trọng, Duy Mạnh và hàng loạt cầu thủ chấn thương. Mùa giải năm ngoái, Thành Chung là cầu thủ duy nhất chơi được cả vị trí trung vệ lẫn trung phong. Dù về nhì nhưng Hà Nội đã giành hầu hết danh hiệu cá nhân của một mùa bóng.

Tham vọng

Để chuẩn bị cho mùa giải, Hà Nội đang có một dàn tham mưu khá nhiều toan tính và không hề thiếu tiền để thực hiện tham vọng. Để đòi lại ngai vàng, CLB Hà Nội đã một công đôi việc khi “nẫng” tay trên 2 ngoại binh xuất sắc nhất của đối thủ Viettel và Sài Gòn. Cặp tiền đạo song sát Brasil Geovane - Bruno hứa hẹn sẽ kiếm về hơn 20 bàn thắng mùa này, phá nát các hàng thủ V.League. Ngoài việc trẻ hơn thì đẳng cấp của bộ đôi này cũng được coi là cao hơn cặp ngoại binh cũ Omar – Rimario, nhất là về sự đa dạng trong ghi bàn.

Niềm vụ nữa khi bộ đôi trung vệ đội tuyển quốc gia Đình Trọng, Duy Mạnh cũng kịp trở lại ngay trước mùa giải. Điều này khiến cho Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng rảnh chân ghi bàn. Trong khi đó Quang Hải đang cho thấy mình trên đường tìm lại cảm giác vị trí trên hàng công của Hà Nội.

Hà Nội FC quyết đòi lại ngôi vương. Ảnh CLB

Việc xáo tung đội hình, thử nghiệm các vị trí mới đã khiến CLB Hà Nội về chót giải tứ hùng TP.HCM với chỉ duy nhất 1 điểm và để lọt lưới tới 8 bàn qua 3 trận (trung bình 2,7 bàn/trận trong khi cả V.League 2020 là 0,8 bàn/trận). Nhưng những người am hiểu đội bóng này đều biết, điểm rơi phong độ của Quang Hải và các đồng đội của họ ở trận siêu cúp vào ngày 9-1 với Viettel và 6 ngày sau tại trận khai màn V.League 2021, khi Hà Nội làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định.

Mặc dù TP.HCM, Sài Gòn FC không tiếc tiền đầu tư, HAGL đã đón Kiatisak về làm HLV trưởng nhưng Viettel vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của “những đứa con của bầu Hiển”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-fc-hanh-trinh-doi-lai-ngoi-vuong-406309.html