Hà Nội FC suýt tạo nên cơn địa chấn trên đất Trung Quốc

Phải làm khách trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Shandong Luneng nhưng Hà Nội FC đã thi đấu vô cùng kiên cường và thiếu chút nữa đã tạo nên cơn địa chấn khi có bàn thắng dẫn trước ở những phút cuối hiệp một.

Phải làm khách trước một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều về trình độ là Shandong Luneng nhưng các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy sự quyết tâm giành chiến thắng khi chủ động chơi đôi công với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trong những phút đầu tiên của hiệp 1, với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Pelle hay cựu sao MU Fellaini cùng chiều cao vượt trội, Shandong Luneng đã liên tục có những tình huống hãm thành nguy hiểm khiến Hà Nội FC phải vất vả chống đỡ. Lần lượt những Graziano Pelle hay Roger Guedes liên tục thực hiện những tình huống bắn phá nhưng trước sự xuất sắc của thủ thành Văn Công và hàng thủ của đại diện Việt Nam, họ đã không thể ghi bàn.

Sau khoảng 15 phút thi đấu thăm dò, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình và thực hiện liên tục những tình huống ban bật trong phạm vị hẹp vô cùng chính xác và hợp lý. Chính sự chủ động cầm bóng và tự tin trong những tình huống phối hợp đã khiến Shandong Luneng gặp bất ngờ và trở tay không kịp.

Phút 21, Pape Omar Faye chuyền bóng rất vừa tầm để Quang Hải sút xa bằng chân trái sở trường và đã khiến thủ thành Wang Dalei phải vất vả cản phá. Không lâu sau đó, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm lại có cơ hội dứt điểm và người tung ra cú sút lần này không ai khác vẫn là Quang Hải nhưng không chiến thắng được thủ môn đối phương.

Trước những tình huống tấn công nhuần nhuyễn của Hà Nội, đội chủ nhà Shandong Luneng tỏ ra lúng túng trong việc theo kèm và thường xuyên phải thực hiện những tình huống phạm lỗi để ngăn cản.

Thế trận được các cầu thủ Hà Nội triển khai rất tốt khi chúng ta chủ động chơi pressing ngay bên phần sân đối phương khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện phản công.

Với lối chơi biến hóa cùng hàng loạt những pha xử lý kỹ thuật điêu luyện, Hà Nội FC bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39. Văn Quyết bắt vô-lê tuyệt đẹp ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng ĐKVĐ Việt Nam sau đường chuyền ngang từ cánh trái của Ganiyu Oseni.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có thay đổi khi Hà Nội FC vẫn là đội chủ động cầm bóng và có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút áo xanh đã không thực hiện thành công.

Bên phía Shandong Luneng, sau khi phải nhận bàn thua, đội chủ nhà dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ liên tục thực hiện những tình huống bóng bổng, bóng dài để tận dụng chiều cao của ngôi sao người Italia là Graziano Pelle.

Dù không thể giành chiến thắng trước Shandong Luneng nhưng với những gì đã thể hiện, Hà Nội FC xứng đáng nhận được những lời khen của NHM bóng đá nước nhà.

Dưới sức ép nghẹt thở, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, phút 64, Thành Chung phá bóng hụt và tạo điều kiện cho Liu Junshuai ra chân ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ sân Olympic Tế Nam.

Sau bàn thắng gỡ hòa, đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn và những đường bóng bổng liên tiếp được rót vào khung thành Văn Công nhưng thủ thành mang áo số 30 vẫn đứng vững. Tuy nhiên, phút 73 từ quả treo bóng bên cánh phải của Jin Jingdao, Graziano Pelle đánh đầu chính xác sau pha tì đè với Pape Omar Faye để đưa bóng nhẹ nhàng làm rung mành lưới của Hà Nội.

Trong những phút cuối trận, với thể lực bị bào mòn, các cầu thủ Hà Nội FC không thể ngăn cản được những tình huống tấn công ào ạt của đội chủ nhà và phải nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 87 và 90+1.

Với trận thua này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải dừng bước ở AFC Champion League. Nhưng với những gì đã thể hiện, Hà Nội FC cho thấy nền bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ và đủ sức để cạnh tranh với mọi đội bóng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-fc-suyt-tao-nen-con-dia-chan-tren-dat-trung-quoc-a422697.html