Hà Nội FC tạo địa chấn thắng nhà vô địch châu Á

Hà Nội FC đòi nợ sòng phẳng nhà vô địch Champions League Urawa Red Diamonds bằng chiến thắng 2-1.

Lượt đi vòng bảng AFC Champions League, ĐKVĐ Urawa Red Diamonds đánh bại Hà Nội FC 6-0, tuy nhiên lượt về trên sân Mỹ Đình vừa kết thúc, Hà Nội thắng lại 2-1, đồng thời “dìm” đại diện Nhật Bản vào thế lo âu và khả năng đi tiếp chưa đến 50%.

HLV Đinh Thế Nam đưa đội hình B thi đấu, cài cắm Duy Mạnh cùng các ngoại binh như Tallec, Tagueu, trong khung thành Hà Nội không phải Tấn Trường, cũng chẳng phải Quan Văn Chuẩn mà là Nguyễn Văn Hoàng.

Hà Nội FC chơi một trận cực hay đánh bại Urawa Red Diamonds 2-1 và không chừng đại diện Nhật thành cựu vô địch châu Á. Ảnh: AFC

Tuy nhiên một buổi tối ít áp lực, thủ môn này đã chơi cực hay, cứu được một quả phạt đền ở phút thứ 10 và phản xạ xuất sắc cứu thua nhiều pha bóng.

Điều đáng nói là đội khách Urawa Red Diamonds quyết tâm cực cao để không chỉ duy trì ngôi nhì bảng mà phải kiếm hiệu số bàn thắng/bại thật ấn tượng để tranh một trong ba tấm vé vớt giành cho năm đội nhì của năm bảng khu vực.

Hà Nội FC không buông mà quyết tâm cao. Ngay phút thứ năm, Văn Nam truy cản bóng với cầu thủ Nhật sát cột cầu môn Văn Hoàng, Nam “phình tay” to để bóng chạm tay, trọng tài Karimov trao đổi rất lâu với tổ VAR, rồi sau đó vào màn hình tham khảo thật lâu rồi đưa ra quyết định phạt đền. Trên chấm 11m, cú sút của Alex Scholz đã bị thủ môn Văn Hoàng cản phá.

Sau khi cứu được pha phạt đền “chuộc tội” cho đồng đội, Hoàng tiếp tục chơi rất thăng hoa. Hiệp 1, không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp hai, Urawa tiếp tục quyết tâm cao, còn chủ nhà thì không có gì để mất, thế là họ bùng lên tấn công rất sắc nét. Phút thứ 53, từ tình huống phạt góc, bóng được rót bổng vào, Tallec bật cao đánh đầu bị thủ môn Nishikawa đẩy ra, Văn Nam lao đến đội đầu tiếp cận thành phá thế cân bằng, giúp Hà Nội vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên phút 65, Linssen đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha phá bẫy việt vị lao xuống đệm cận thành từ pha dọn cỗ của Ogiwara khi anh này căng ngang bóng sệt vào rất vừa tầm.

Urawa Red Diamond quyết tâm cao, nhưng Hà Nội FC chẳng có gì để mất nên...tung đòn trở lại. Và phút 82, Hai Long có pha hứng bóng bằng ngực ngay sát bên ngoài vùng cấm cầu môn của Nishikawa. Pha hứng bóng có ý đồ để bóng qua đầu mình và Ogiwara ập vào truy cản, khi Hai Long thoát đi thì Ogiwara phía sau dùng tay kéo hông Hai Long và tiền vệ của Hà Nội té ngã. Trọng tài tham khảo VAR rất lâu rồi ra quyết định phạt đền.

Trên chấm 11m, Tuấn Hải ghi bàn ấn định tỉ số 2-1, Hà Nội FC đòi nợ thành công bằng cách tạo địa chấn trước ĐKVĐ Champions League. Riêng Tuấn Hải có bốn bàn thắng qua sáu trận vòng bảng.

Hà Nội FC rời giải đấu Champions League trong thế ngẩng cao đầu với sáu điểm có được, một thành tích mà trước đây, B. Bình Dương được ví là “Chelsea VN” còn chưa làm được tại AFC Champions League.

Trận đấu cùng giờ chủ nhà Wuhan Three Towns không thắng được Pohang Sleeler, trận đấu hòa 1-1, đồng thời đại diện của Trung Quốc rơi xuống vị trí chót bảng với 5 điểm, còn Hà Nội FC thứ ba chung cuộc với sáu điểm.

Với cái thua này Urawa Red Diamonds có cơ hội tranh vé vớt chưa tới 50% vì có những đội xếp nhì bốn bảng còn lại có điểm số và hiệu số phụ rất triển vọng.

Khu vực phía Đông còn phải chờ nhiều trận của lượt trận cuối vào ngày 12 và 13-12.

Ở nhánh Tây Á đã xác định tám suất vào vòng 16 đội, trong đó có cả bốn đại diện của Saudi Arabia gồm Al Nassr (nơi Ronaldo, Sadio Mane khoác áo), Al Ittihad nơi có Benzema, Kante, Al Hilal (có Neymar) và một đại diện có vé vớt là Al Fayha, 4 đội còn lại đi tiếp gồm Al Ain (UAE), FC NASAF (Uzbekistan), Sepahan (Iran) và Navbahor (Uzbekistan).

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-fc-tao-dia-chan-thang-nha-vo-dich-chau-a-post765401.html