Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng kịch tính, Hoàng Anh Gia Lai trở lại top 3

Chiều 17-7, sân cỏ cả nước đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2020. Hà Nội FC và tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng kịch tính trước đối thủ của mình, trong khi, Hoàng Anh Gia Lai cũng trở lại tốp 3 sau cuộc tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà.

Hà Nội FC (áo tím) có chiến thắng nhọc nhằn trước Hải Phòng trên sân nhà. Ảnh: VPF

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy là trận cầu tâm điểm tại vòng 10 V.League 2020 khi sức nóng từ dưới sân lên các khán đài. Để đảm bảo trật tự cho trận đấu, Ban tổ chức đã huy động hơn 500 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, pháo sáng vẫn được các cổ động viên của thành phố hoa phượng đỏ mang vào sân và đốt ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc.

Ở trận đấu này, Hà Nội FC ra sân với đội hình chắp vá khi một loạt trụ cột dính chấn thương. Bên kia chiến tuyến, đội khách chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Phút 25, thủ môn Tấn Trường phải vất vả cản phá cú đánh đầu của ngoại binh Mpande bên phía Hải Phòng. Ít phút sau đội chủ nhà có cơ hội ngon ăn nhưng Rimario đã không đánh bại được thủ môn Văn Toản trong pha đối mặt. Phút 40, Văn Quyết có tình huống xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm, tiếc rằng cú đá không trúng tâm bóng nên Văn Toản dễ dàng bắt gọn.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đến phút 73, từ đường chuyền của Đỗ Hùng Dũng, Rimario ngả người bắt vô-lê không quá khó nhưng Mạnh Hùng trong nỗ lực cản phá đã vô tình đánh đầu về lưới nhà. Ít phút sau, Rimario làm lưới Hải Phòng rung lên lần thứ 2. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo người Jamaica.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo vàng) tạo nên bất ngờ trước CLB thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Trước khi trận đấu khép lại, cổ động viên Hải Phòng lại ném pháo sáng xuống sân khiến lực lượng cứu hỏa vất vả dập lửa. Với 3 điểm giành được, đội bóng thủ đô tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng với 15 điểm có được sau 10 vòng đấu.

Nói về việc các cổ động viên đội khách đốt pháo sáng trên sân, huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi nghĩ hôm nay tần suất pháo sáng ít hơn so với những trận đấu trước đây. Việc cổ động viên Nam Định đã nhận án đã là sự răn đe lớn. Ban tổ chức đã cố gắng nhưng vẫn có một ít sai sót”. Trong khi đó, trợ lý Quốc Vượng của Hải Phòng nói: “Ban tổ chức sân đã làm tốt. Các cổ động viên Hải Phòng đa số chấp hành, so với những năm trước cá nhân tôi thấy có sự khác biệt rõ rệt”.

Cũng ở lượt trận chiều ngày 17-7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên bất ngờ trong trận tiếp đón câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP HCM) trên sân nhà. Theo đó, dù chưa nếm mùi chiến thắng ở 5 vòng đấu liên tiếp nhưng tân binh V.League đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đến phút 36, Văn Vĩ có đường chuyền tốt từ cánh phải vào khu vực vòng cấm và Bruno Henrique đá nối hiểm hóc đánh bại thủ thành Bùi Tiến Dũng của CLB TP HCM để mở tỷ số cho đội nhà.

Sau bàn thua bất ngờ, Công Phượng cùng các đồng đội buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Chung Hae Seong chỉ đạo các học trò tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 50, Xuân Nam của CLB TP HCM nhận đường chuyền thuận lợi trong khu vực vòng cấm và tung cú sút bằng chân trái đầy quyết đoán nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Dù thi đấu với đội hình thấp bên phần sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 71 với pha dứt điểm quyết đoán của Bruno Henrique ở ngoài khu vực 16m50, tuy nhiên thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc cứu thua.

Không chỉ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số, CLB TP HCM còn bị tổn thất lực lượng khi Ngọc Thịnh nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ở phút 78. Thi đấu thiếu người khiến đội bóng của thành phố mang tên Bác đã không thể tìm kiếm được bàn thắng trong hơn 10 phút cuối trận và chấp nhận ra về trắng tay.

Sau chiến thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên Bảng xếp trong khi đó đội khách CLB TP HCM có nguy cơ mất vị trí thứ 2 về tay B.Bình Dương và Viettel sau lượt trận chiều nay (18-7).

Ở trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục duy trì phong độ ổn định của mình bằng chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam FC trên sân nhà. Theo đó, ngay phút thứ 8, Văn Toàn bị hậu vệ đội khách truy cản trái phép trong khu cấm địa. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Vũ Văn Thanh sút hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng phố Núi.

Văn Toàn (áo trắng) ghi dấu ấn lớn trong chiến thắng của HAGL. Ảnh: VPF

Sau bàn thua sớm, Quảng Nam đẩy cao đội hình tấn công và đội khách có cơ hội cân bằng tỷ số khi Hà Minh Tuấn có pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Bửu Ngọc bên phía HAGL. Trong khi đó, Xuân Trường cũng khiến thủ môn Phạm Văn Cường phải vất vả cứu thua sau tình huống sút phạt của mình. Phút 28, tiền đạo Cheveughn Walsh dứt điểm rất căng từ khoảng cách 20m, tiếc rằng bóng đi sạt khung thành thủ môn Phạm Văn Cường bên phía Quảng Nam.

Đang hưng phấn, HAGL bất ngờ để thủng lưới ở phút 63 khi Hồng Sơn có đường căng ngang để Jose Paulo Pinto đánh gót ngược ra sau cho Kebe đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất Quảng. Chưa đầy 10 phút sau đó, HAGL một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Văn Toàn nhả bóng vừa tầm cho Tuấn Anh từ tuyến 2 băng lên vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Phạm Văn Cường gần như chôn chân đứng nhìn. Đến phút 82, một lần nữa, Văn Toàn đi bóng lắt léo loại 2 hậu vệ đội khách, rồi chuyền như đặt cho Chevaughn Walsh sút căng từ khoảng 16m, đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng phố Núi.

Với 3 điểm giành được, HAGL nhảy vọt lên vị trí thứ 3 còn CLB bóng đá Quảng Nam bị chôn chặt ở cuối Bảng xếp hạng.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ha-noi-fc-va-hong-linh-ha-tinh-thang-kich-tinh-hoang-anh-gia-lai-tro-lai-top-3-post430949.html