Hà Nội: Hai đại úy công an truy bắt, khống chế tên cướp giữa đường

Ngay khi phát hiện tên trộm, hai đại úy công an đã lập tức truy đuổi, dùng võ thuật quật ngã đối tượng, thu giữ tang vật.

Hai đồng chí Nguyễn Văn Cương và Bùi Mạnh Toàn khống chế đối tượng. Ảnh: ANTĐ

Hai đồng chí Nguyễn Văn Cương và Bùi Mạnh Toàn khống chế đối tượng. Ảnh: ANTĐ

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 22/8, tại địa chỉ số 59 đường Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Văn Cương (Cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an TP Hà Nội) và Đại úy Bùi Mạnh Toàn (Cảnh sát khu vực- Công an thị trấn Văn Điển- Công an huyện Thanh Trì) đang chuẩn bị cùng ăn trưa tại quán ăn thì bất ngờ phát hiện tiếng chủ quán tri hô "trộm, trộm, trộm”.

Ngay lập tức, hai chiến sĩ công an đã lao theo hướng chỉ tay của người chủ quán. Thấy vậy, đối tượng nam giới bỏ chạy rất nhanh hòng tẩu thoát.

Song, bằng kỹ năng nghiệp vụ, hai đồng chí đã truy đuổi đến cùng, dùng võ thuật quật ngã tên trộm vừa thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy bên đường.

“Bị chúng tôi truy đuổi, đối tượng đã chạy theo hướng đường Tựu Liệt vào Bệnh Viện K2 Tam Hiệp sau đó rẽ vào ngõ 130 đường Tựu Liệt và lao thẳng ra ruộng rau muống cuối ngõ. Khi đó tôi và đồng chí Toàn đã lao theo và nhảy xuống ruộng bùn khống chế và bắt giữ được đối tượng”, Đại úy Nguyễn Văn Cương, một trong hai người truy đuổi tên cướp trao đổi với PV An Ninh Thủ Đô.

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được bàn giao Công an Thị trấn Văn Điển để điều tra, làm rõ. Tại đây danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Bình (SN 1977), trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tang vật thu giữ của đối tượng Bình gồm ba lô bên trong có cất giấu nhiều dụng cụ, đồ nghề kìm, vam phá khóa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bình khai nhận, lợi dụng quán ăn đông khách, chủ xe sơ hở không chú ý nên đã dùng vam phá khóa trộm cắp.

Được biết, khi biết tin hai vị khách ăn quán của mình là công an mặc thường phục, đã có tinh thần cảnh giác cao, nhanh chóng đuổi theo tội phạm bảo vệ được tài sản cho mình, anh Nguyễn Văn Long chủ quán đã vô cùng cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, kiên quyết truy đuổi bắt tên trộm gian manh của hai cán bộ công an nêu trên.

Nghi phạm Lê Trường Chinh và tang vật. Ảnh: CACC

Cũng liên quan đến các vụ chiến sĩ công an giúp dân bắt cướp, trước đó, trưa 23/7, tổ công tác của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 (TP.HCM) làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang thì phát hiện một nam thanh niên lái xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Đến trước số 48 Trần Đình Xu, nam thanh niên thấy một phụ nữ ngồi trên xe máy bên đường tay cầm một túi xách (bên trong có khoảng 4 triệu đồng). Ngay lập tức, nam thanh niên áp sát, giật túi xách rồi phóng xe bạt mạng, tẩu thoát về hướng đường Võ Văn Kiệt.

Lập tức, hai chiến sĩ cảnh sát hình sự phóng xe máy truy đuổi. Đến trước số 36 Trần Đình Xu, xe của hai cảnh sát áp sát, một chiến sĩ cảnh sát vung chân đạp ngã xe và khóa tay bắt "nóng" nghi phạm.

Sau đó, tổ công tác đã đưa nghi phạm cướp giật, người bị hại, cùng tang vật, phương tiện liên quan về Công an phường Cô Giang làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Lê Trường Chinh, 29 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM, do cần tiền tiêu xài nên rảo xe máy đi cướp giật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/ha-noi-hai-dai-uy-cong-an-truy-bat-khong-che-ten-cuop-giua-duong-a290042.html