Hà Nội: Mâu thuẫn góp vốn, một công dân bị hành hung

Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc này để sớm có trả lời đến công dân theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn thư cầu cứu của ông Quách Đức Tỵ (sinh năm 1965, địa chỉ tại số 7A Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về việc ông cho rằng một số đối tượng đã hành hung gây thương tích đối với ông và cản trở công việc làm ăn của gia đình ông.

Đơn ông Quách Đức Tỵ gửi Tòa soạn Pháp luật Plus.

Theo nội dung đơn ông Tỵ trình bày, ông Tỵ và ông Đỗ Đức Khang (sinh năm 1962, trú tại số 208 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) quen biết nhau và có dự định cùng góp vốn Công ty An Đức (địa chỉ số 323 phố Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trong tháng 8/2017, ông Khang đưa cho ông Tỵ số tiền là 200 triệu đồng, vợ ông Khang (bà Vương Thúy Hằng) đưa cho ông Tỵ số tiền là 300 triệu đồng, tuy nhiên hai bên chưa làm thủ tục góp vốn theo pháp luật. Sau đó, do phát sinh nhiều mâu thuẫn, nên hai bên đã không thống nhất được phương án góp vốn, gia đình ông Tỵ đã hoàn trả ông Khang số tiền đã nhận.

Theo ông Tỵ, ông Khang vẫn chưa phải là thành viên Công ty An Đức và không nắm giữ các chức vụ quản lý tại Công ty An Đức. Đến tháng 9/2018, ông Khang đã có nhiều hành vi cản trở công việc kinh doanh của gia đình ông tại địa chỉ 323 phố Lương Thế Vinh. Ông Tỵ đã phải chuyển xưởng hoạt động về địa chỉ Lô H15, Khu tái định cư LK198, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Đến đầu tháng 12/2019, một nhóm người lạ mặt khoảng 8 – 10 người đi cùng bà Vương Thúy Hằng đến xưởng mới của công ty kèm theo giấy ủy quyền của do bà Vương Thúy Hằng ký tên, yêu cầu ông Tỵ hoàn trả 500.000.000 tiền gốc vàn thanh toán 1.500.000.000 tiền lãi. Do ông Tỵ không đồng ý với yêu cầu trên nên nhóm người đã liên tục đe dọa, chửi bới, phong tỏa xưởng, giật cầu dao không cho công nhân làm việc, đánh và đuổi khách hàng và nhân viên ra khỏi xưởng.

Địa điểm hiện tại của Công ty An Đức.

Sự việc kéo dài trong gần một tuần lễ từ ngày 2/12/2019 đến ngày 7/12/2019, ngày nào cũng có nhóm người xuống gây gổ, anh em công nhân trong xưởng và kế toán đã nhiều lần trình báo Công An Phường Dương Nội và gọi Cảnh sát 113 để yêu cầu hỗ trợ giúp đỡ. Đỉnh điểm là chiều ngày 7/12/2019, nhóm người này lại cùng vợ chồng ông Khang ép ông Tỵ viết giấy nhận nợ và xông vào đánh ông Tỵ túi bụi, sự việc được đại diện Công An Phường Dương Nội lập biên bản.

Ngày hôm sau đó, ông Tỵ phát hiện mình bị gãy ngón tay áp út của tay phải nên phải nhập viện 198 khám, bác sĩ xác định ông bị gẫy xương ngón tay và yêu cầu ông nhập viên để mổ ghép lại xương ở ngón tay.

"Hành vi của nhóm thanh niên lạ mặt là hết sức côn đồ và gây ảnh hưởng đến hoạt động của xưởng, thiệt hại nghiêm trọng tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của tôi" - ông Tỵ cho biết. Ông Tỵ đề nghị cơ quan công an cho giám định thương tật đối với thương tích trên cơ thể ông do nhóm người này gây ra, nếu đủ căn cứ phải khởi tố hình sự để điều tra, làm rõ. Ông cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc chấm dứt mọi hành vi cản trở công việc làm ăn đối với gia đình ông của các đối tượng.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ với ông Đỗ Đức Khang. Về vụ việc này, ông Khang đề nghị các cơ quan báo chí cứ làm việc và xác minh bình thường. Phóng viên Pháp luật Plus cũng đã đặt lịch làm việc với Công an quận Hà Đông để có những thông tin nhiều chiều về vụ việc này.

Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc này để sớm có trả lời đến công dân theo quy định của pháp luật.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-noi-mau-thuan-gop-von-mot-cong-dan-bi-hanh-hung-d113267.html