Hà Nội may mắn có 1 điểm trên sân Bình Dương

Sân Bình Dương vào chiều 5-5 đã thu hút rất đông khán giả, khi người hâm mộ đất Thủ không chỉ đến sân cổ vũ đội nhà mà còn hiệu ứng từ ngôi đầu bảng của CLB Hà Nội với dàn 'sao' trong đội hình.

Wander Luiz ghi bàn thắng mở tỷ số cho B.Bình Dương. Ảnh: ĐỨC DUY

Wander Luiz ghi bàn thắng mở tỷ số cho B.Bình Dương. Ảnh: ĐỨC DUY

Ở cuộc so tài này, Hà Nội xuất phát với đội hình mạnh nhất trong khi B.Bình Dương thiếu hụt Đinh Hoàng Max do thẻ phạt và Lê Tấn Tài bị chấn thương. HLV Thanh Sơn đã tung nhiều cầu thủ trẻ ra sân để thử “lửa” như Thiện Đức, Thanh Long, Trọng Huy.

Đội hình xuất phát hai đội như sau

Bình Dương: Tấn Trường, Thiện Đức, Hồ Tấn Tài, Thanh Long, Wander Luiz, Anh Đức, Đông Triều, Victor Nabay Mansary, Trọng Huy, Tô Văn Vũ, Rabo Ali.

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương, Oseni, Pape Omar Faye.

Không xa lạ gì nhau, hai đội nhập cuộc với lối đá tấn công nhanh khá hấp dẫn. CLB Hà Nội có phần chủ động hơn ở đầu trận nhờ vào sự mạnh mẽ của Oseni và Omar trên hàng công.

Niềm vui của Văn Vũ sau khi ghi bàn thắng thứ 2

Phút thứ 3, B.Bình Dương gặp tổn thất về lực lượng khi Hùng Thiện bị chấn thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu sau pha tranh bóng cùng Oseni. Trong tình huống này trọng tài Duy Lân đã thực hiện biện pháp sơ cứu nhạy bén ngay trên sân và đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Phút 13, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu cận thành của Wander Luiz đánh bại thủ môn Văn Công. Đến phút 19, cách biệt được nhân đôi và người lập công lần này là cầu thủ chạy biên Tô Văn Vũ. Những nỗ lực sau đó của đội khách cũng kịp có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 45 do công Oseni.

Sang hiệp hai CLB Hà Nội có những điều chỉnh để tăng sức mạnh trên hàng công. Khoảng thời gian cuối trận bóng liên tục tập trung trước vòng 16m50 của đội chủ nhà và khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây (90+5), Thành Chung đã bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội. Bàn thắng có phần lỗi từ thủ môn Tấn Trường khi băng ra phá bóng bị trượt.

Omar nỗ lực thoát bóng qua Thanh Long và Đông Triều

Hòa đáng tiếc trong trận này, B.Bình Dương bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của nhóm đội cuối bảng.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/ha-noi-may-man-co-1-diem-tren-san-binh-duong-591170.html