Hà Nội: Mẹ 9X bỏ lại con trên cầu Chương Dương định tự tử khiến trăm người thót tim
Một bà mẹ trẻ sinh năm 1992 bất ngờ bỏ cậu con trai lại giữa cầu Chương Dương rồi bất ngờ trèo qua lan can định tự tử khiến hàng trăm người thót tim.
Khoảng 9h10 sáng ngày 5/10, tại nhịp cầu thứ 10 cầu Chương Dương (Hà Nội) người dân đang di chuyển bất ngờ phát hiện một người mẹ trẻ để lại cậu con trai trên cầu rồi leo qua lan can, định gieo mình xuống sông Hồng.
Rất may, phát hiện sự việc, người đi đường đã nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng CSGT số 5, Công an phường Bồ Đề (Long Biên - Hà Nội) cùng hàng chục người dân đã nhanh chóng có mặt tại vị trí trên để khuyên ngăn người mẹ trẻ.
Sau khi người dân cùng lực lượng chức năng có mặt, người mẹ trẻ vẫn ngồi trên đường ống dẫn nước sạch khá nguy hiểm. Chưa dừng lại, người mẹ này liên tục khóc lóc, mặc lời khuyên can của người dân cùng lực lượng CSGT, công an phường.
Mãi hơn 1 giờ sau, tức hơn 10h sáng, người mẹ trẻ mới để lực lượng chức năng đưa khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại chốt của lực lượng CSGT, người mẹ trẻ cho biết bản thân tên là N.T.T (1992 - trú tại Nam Từ Liêm - Hà Nội). Nguyên nhân khiến cô gái có hành động dại dột là do mâu thuẫn chuyện gia đình.
Hiện 2 mẹ con đang được cơ quan chức năng bàn giao về với gia đình.