Hà nội: Một buổi sáng, hai vụ cháy

Hôm qua 25/3, cùng trong buổi sáng tại Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy, một vụ tại công trình đang xây dựng 66A trần Hưng Đạo và một vụ tại nhà dân số nhà 9-11 ngõ 118 Trần Duy Hưng. Rất may, cả hai vụ cháy đều không có tổn thất về người.

Đám cháy tại công trình 66 Trần Hưng Đạo Nửa buổi sáng, tại nhà số 9 ngõ 100 Trần Duy Hưng đám cháy dữ dội bốc ra từ tầng 3. Theo hàng xóm cho biết nhà này được sử dụng làm kho chứa và sản xuất mũ bảo hiểm xe máy. Thời điểm đám cháy phát ra, trong nhà có một tốp thợ. Tuy nhiên, do làm việc ở những tầng dưới lên họ không hay biết. Tầng 3, chứa các chất dung môi, hóa chất, dầu, sơn mũ bảo hiểm và khoảng hơn 20 bao tải cốt mũ bảo hiểm cao khoảng hơn 2 mét. Lửa bén vào xốp làm mũ bảo hiểm gặp gió to bốc cháy dữ dội. Lửa bén sang nhà số 11, khi đó vợ chồng ông Bùi Đức Thắng đang ngồi uống nước. Thấy tiếng chạy rầm rầm ngoài ngõ, tiếng hô cháy thì đám thợ mới biết. Không dám chạy ngược lên tầng 3 chữa cháy, họ hoảng sợ bỏ chạy hết ra ngoài. Vợ chồng ông Thắng chạy lên trên tầng 3, thấy lửa to bốc lên ngùn ngụt lan cả sang sân thượng nhà mình. Vợ ông Thắng gọi cứu hỏa. Lửa càng cháy dữ dội, đỏ ngòm, cháy cả phần nhựa của mái che sân thượng nhà ông Thắng. Hoảng quá, vợ ông tiếp tục gọi cứu hỏa thì bộ phận trực báo xe đã đi. Ông Thắng, một mình với đám cháy đã lan sang nhà mình, ông xả nước ra sân thượng, đứng khép hờ cánh cửa sắt liên tiếp hắt nước sang nhà bên cạnh. Ông Thắng cho ĐS&PL biết: "Khoảng 40 phút sau khi phát hiện đám cháy thì lực lượng cứu hỏa mới đến. Khi ấy, tôi dùng 4 vòi nước, hắt sang nhà bên cạnh, ngọn lửa đã chỉ còn cao khoảng 2 mét". Sợ đám cháy bốc sang thiêu rụi nhà mình và các nhà khác, trước đó, vợ ông Thắng chạy lên định giúp chồng nhưng ông không đồng ý. Thấy chồng, một mình đối diện với ngọn lửa dữ bà lo lắng lắm. Khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bà nói với phóng viên: "Có mỗi mình chú Thắng chữa cháy cả 30-40 phút đồng hồ. Tôi ở dưới sợ lắm, lo chú ấy liều thế, nhỡ bị làm sao". Còn con của ông Thắng thì nói: "Cháu ở dưói này, người đông nghẹt, không dám lên giúp bố. Bỏ đi sợ bị mất hết máy tính"- nhà ông Thắng là cửa hàng kinh doanh Gameme online. Sau đám cháy, phóng viên của nhiều báo đổ lên sân thượng nhà ông Thắng, nhìn sang nơi phát ra ngọn lửa (nhà số 9), "bà hỏa" đã "ăn" sạch nhẵn không còn dấu tích gì của một kho chứa mũ bảo hiểm mà chỉ còn bình hàn điện chỏng trơ và cái cân méo mó. Cánh cửa gỗ cũng bị cháy nham nhở. Bên nhà ông Thắng, khói vẫn còn bốc ra, nền nhà còn bỏng rẫy. Ông Thắng, mặt mũi đem nhẻm, đưa tay xoa xoa cái trán hói bóng: "Lửa cháy to thật. Cũng may cánh cửa nhà tôi ngăn với gian bên trong làm bằng sắt chứ nếu là gỗ thì chắc cháy hết tầng trên này rồi". Ông Thắng kể tiếp, "Khi cứu hỏa đến, tôi vẫn ở trên này. Lửa đã thấp, tôi còn bảo họ phun nước vào cái máy giặt đang cháy. Bởi vì tôi dội mãi nước nó vẫn bốc cháy". Trước mắt tôi, mọi thứ cháy nham nhở, đen nhám. Cái máy giặt nhà ông Thắng cháy chảy bẹp rúm. Quần áo trong đó cũng thành tro. Nền nhà bong tróc, những vật dụng gì bằng nhựa cháy sạch. Ông Bùi Đức Nam người đối mặt với đám cháy Trước đó, chủ nhà nghe thấy cháy chạy về. Trả lời phóng viên ĐS&PL, chị cho biết: "Thấy cháy thì chạy về xem thế nào. Nhà này tôi cho anh Tuấn thuê. Họ chỉ làm kho chứa mũ bảo hiểm thôi chứ không sản xuất". Tuy nhiên, theo hàng xóm khẳng định, thì anh Tuấn đã trực tiếp sản xuất tại đây. Ông Thắng cho biết, hôm trước họ làm mũ gõ ầm ầm, mùi sơn bóc ra nồng nặc không chịu nổi. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản những thiệt hại, tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy. Khi vợ chồng ông Thắng, cùng phóng viên còn ở trên tầng thượng thì mấy người đàn ông chạy lên tìm. Vợ ông Thắng nói nhỏ với tôi, chắc nói chuyện đền bù đấy. Thấy, tôi-một người lạ mặt đang ở đó, một trong số những người đàn ông (chắc là chủ thuê nhà-P.V) chỉ về phía tôi để hỏi vợ ông Thắng: "Ai đấy"? Khi vợ ông Thắng nó đó là phóng viên báo ĐS&PL thì anh ta nói: "Việc nhỏ thôi, có gì đâu. May không chết người. Làm gì phải cần báo chí". Tôi thấy lạ và bất bình, trước thái độ bàng quan của anh ta. Nếu không có ông Thắng dũng cảm một mình trong đám cháy dập lửa mà với thời tiết khô hanh, gió to như vậy thì đám cháy không chỉ dừng lại ở hai nhà!? Một nơi sản xuất, một kho chứa vật liệu dễ cháy ngay trong khu dân cư mà thái độ quá thờ ơ, xem nhẹ với việc phòng, chữa cháy như vậy của người chủ quả là không thể chấp nhận được! Cũng trong ngày hôm qua, khoảng gần 9 giờ sáng, tại công trình đang xây dựng số 66A Trần Hưng Đạo, nhóm thợ xây đang làm dưới tầng hầm thì cháy bốc ra từ đấy. Ngọn lửa bốc cao, bén vào các tấm xốp, tạo thành những đám khói đen ngòm, dày đặc, khét lẹt bốc lên. Nhóm thợ xây, mở ngay những tấp tôn che chắn công trình và tiến hành dập lửa. Bên ngoài lực lượng công an được huy động đến, nhiều người ở các cơ quan đổ ra đường lánh lạn khiến đường phố nêm chặt. Nguyên nhân được lực lượng công an làm nhiệm vụ cho biết là do chập điện. Trước đó, công an phường, đội dân phòng giữ gìn trật tự cũng đã kiểm tra và yêu cầu chủ công trình phải đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khuyến cáo này không được thực hiện. Tại công trường, đám cháy được khống chế nhờ đội thợ, không phải huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Tài sản bị thiệt hại không đáng kể, chỉ có một, hai công nhân bị khói ám đen đúa và ngạt khói bất tỉnh trong thời gian ngắn. Vương Hà

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=3499&lang=vn&zone=1&zoneparent=0