Hà Nội: ngắm phố Phan Đình Phùng những ngày...'thất thủ'

Hà Nội vào thu, những ngày nắng vàng như mật này, nhiều người đi qua phố Phan Đình Phùng mỉm cười bảo nhau 'thất thủ thật rồi!'. Con phố này vốn lúc nào cũng đông nghịt người, đặc biệt vào các dịp lễ hay dịp cuối tuần, bởi hầu như ai dừng chân nơi đây đều có chung niềm đam mê chung: kiếm pô ảnh đẹp!

Phố Phan Đình Phùng mùa này - con phố "đông khách" bậc nhất Hà Nội

Từ lâu, người dân sinh sống trên phố Phan Đình Phùng và các con phố lân cận như Đặng Tất, Quan Thánh, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Hàng Bún, Cửa Bắc... đã không còn xa lạ với sự tấp nập, đông vui khi hàng ngày đón rất nhiều du khách tới đây như tìm đến một chốn bình yên.

Nghe thì thấy mâu thuẫn, nhưng sự thực, dù con phố có nhộn nhịp người lại qua, nhưng người ta dừng chân ở đây lại là để lưu dấu lại một cảnh sắc bình yên, tĩnh lặng, thâm trầm, cổ kính bên những công trình lịch sử như Bắc Môn của Hoàng thành Thăng Long, các biệt thự Pháp cổ, hay dưới hàng sấu già trăm năm tuổi thân vỏ xù xì nâu sẫm theo thời gian.

Không gian xanh mát của nơi đây vào những ngày thu nắng vàng như mật càng tôn vẻ ngọt ngào, quyến rũ của từng con đường, hàng cây, góc phố. Bởi thế, phố Phan Đình Phùng được ví von là "con đường bậc nhất lãng mạn của Hà Thành", nơi níu chân biết bao người dân, du khách, đặc biệt là lớp trẻ đến chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong đời.

Khi tới phố Phan Đình Phùng vào những ngày thu này, ánh nắng sớm xuyên qua những tán lá sấu càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn của Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

Chị Hoài Thu - một người dân phố Cửa Bắc chia sẻ, gần hai tháng nay, gia đình chị và mọi người dân ở phố này đã không còn di chuyển theo lối phố Phan Đình Phùng đi được mà phải chuyển sang tuyến Nguyễn Trường Tộ nếu muốn về nhà. "Vào là tắc! Nếu đi ô tô thì tắc cứng luôn, phải chấp nhận di chuyển từng mét một vì con phố tấp nập người lại qua để chụp ảnh, tạo dáng. Vỉa hè đã được tận dụng để gửi xe cho thuê đạo cụ, váy áo, trang điểm phục vụ khách đến chụp ảnh... Về nhà là đông như hội" - chị Thu cười.

Tấp nập từng đoàn người cả già lẫn trẻ, chủ yếu là các chị em mọi lứa tuổi từ tất cả các nơi đổ về con phố với hai hàng cây xanh rợp mát. Ảnh: Quang Minh.

Người dân ở đây cho biết, phố đông từ 5 giờ sáng. Người ta đến đây để lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong ngày, nào là khi phố vắng trên con đường xanh dài hun hút, nào là khi ánh nắng thu vàng len lỏi qua tán lá như rót mật xuống đường, nào là lúc chiều tà bảng lảng sương khói... Đông nhất là lúc trưa đến chiều, khi ánh sáng chan hòa khắp con phố, màu sắc từng gốc cây, tán lá, viên gạch vỉa hè, hay bức tường thành rêu phủ... đều trở nên cuốn hút từng khung hình. Người người tấp nập đến, rồi đi, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện từ khóe môi đến ánh mắt cho những phút giây yên bình, thư giãn, gác lại những lo toan, vất vả bộn bề để có được những tấm ảnh đẹp lưu giữ trong đời.

"Buổi tối cũng đông" - một người dân cho biết, nhiều đoàn khách đến Thủ đô du lịch, tham quan, hay đơn giản là hội họp cũng tranh thủ ghé chân đến con phố "lãng mạn bậc nhất Hà Thành" này để "tranh thủ" hít thở không khí trong lành, dạo bộ thư giãn hay uống cốc cafe, ly trà cho thư thái.

Sức hấp dẫn của phố Phan Đình Phùng - phố cổ rợp bóng cây xanh và tiếng chuông nhà thờ

Với chiều dài chỉ khoảng 1,5km, nhưng phố Phan Đình Phùng là điểm đến không thể thiếu của du khách khi tới Thủ đô. Không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát, trong lành mà còn bởi những câu chuyện lịch sử gắn với di tích thành cổ Cửa Bắc - một trong những cửa quan môn lịch sử quan trọng nhất của kinh thành Thăng Long cổ.

Rất nhiều du khách đến từ những tỉnh/thành phố lân cận khi tới thăm Thủ đô cũng "tranh thủ" dạo lên phố Phan Đình Phùng để chụp ảnh. Ảnh: Quang Minh.

Phố cũng là nơi tọa lạc của nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc nằm giữa nút giao Phan Đình Phùng - Nguyễn Biểu - Hoàng Diệu. Nhà thờ này được xây dựng từ 1925 -1930 do kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard thiết kế, kết hợp các yếu tố kiến trúc truyền thống phương Đông với cảnh quan thiên nhiên, một tác phẩm kiến trúc cổ kính điển hình cho phong cách kiến trúc hài hòa châu Âu và Việt Nam.

Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng từ những năm 1925 -1930. Ảnh: Quang Minh.

Những du khách ghé phố Phan Đình Phùng đều tranh thủ tạo dáng chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp màu thu Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

Cùng với nhiều dịch vụ hỗ trợ chụp ảnh, các tiểu thương ở vùng lân cận tập kết hoa tươi về đây kết thành xe đạp hoa, gánh hàng hoa rực rỡ, cực kỳ bắt mắt để cho khách thuê chụp ảnh.

Có thể nói, trong những ngày này, lượng xe đổ về Phan Đình Phùng nhiều đột biến. Ảnh: Quang Minh.

Toàn bộ vỉa hè của nhiều hộ trên phố Phan Đình Phùng dịp này đều được tận dụng thành các bãi trông xe. Lượng xe đổ về Phan Đình Phùng thời điểm này tăng đột biến.

Vỉa hè đầy những dãy gửi xe tự phát và nhiều hàng hoa phục vụ chụp ảnh. Ảnh: Quang Minh.

Nắng thu cứ thế nhuộm vàng con đường, góc phố... Ảnh: Quang Minh.

Những trái sấu là đặc sản của phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Quang Minh.

Những con phố của Hà Nội vốn luôn đẹp trong ký ức, mong sao sẽ mãi giữ được vẻ đẹp vốn có. Ảnh: Quang Minh.

Sau đại dịch COVID-19, phố Phan Đình Phùng trở lại cảnh tấp nập của người dân và du khách. Một nhịp sống sôi động trong bình yên.

Mong sao người dân luôn giữ được ý thức giữ gìn những di sản, cảnh đẹp của Thủ đô. Mong sao phố Hà Nội sẽ mãi giữ được vẻ đẹp vốn có, không bị mai một, biến tướng vì một xu hướng nhất thời.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-noi-ngam-pho-phan-dinh-phung-nhung-ngaythat-thu-179230910142655498.htm