Hà Nội: Người phụ nữ nghi trầm cảm, ôm con nhảy cầu tự tử

Trong quá trình tìm kiếm dọc bờ sông Hồng, người dân đã phát hiện thi thể chị T., còn thi thể cháu bé vẫn chưa được tìm thấy. Theo người nhà nạn nhân, trước khi bỏ nhà đi, chị T. có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Trước đó, theo trình bày của anh Lê Ngọc S. (SN 1992, trú tại đường Trương Định, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), vào sáng ngày 23/9, vợ anh là chị Trần Phương T. (SN 1993) đã bế con gái 7 tháng tuổi rời khỏi nhà, sau đó gia đình anh tìm kiếm tung tích nhưng không có kết quả nên đã báo cơ quan chức năng và đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm thông tin của hai mẹ con.

Cũng theo anh S., sau khi sinh con được khoảng 4 tháng, vợ anh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người trong nhà. Khi đi, chị T. mặc áo màu hồng, quần màu xanh, không mang theo giấy tờ tùy thân và phương tiện liên lạc, con gái anh S. đội mũ màu vàng.

Người thân đã tìm thấy thi thể chị T, còn cháu bé vẫn chưa được tìm thấy

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình cũng nhận được thông tin có người nhìn thấy một phụ nữ bế đứa trẻ nhảy cầu Vĩnh Tuy tự vẫn nhưng thông tin không được rõ ràng nên gia đình anh vẫn không tin. Gia đình hy vọng chị T. và con vẫn bình an nhưng đến hôm nay thì nhận được tin dữ.

Ngày 25/9, trao đổi với PV, người thân của chị Trần Phương T. cho biết, gia đình đã tìm thấy thi thể chị T. ở bờ sông Hồng, đoạn gần khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội), còn cháu bé vẫn chưa tìm thấy. Hiện gia đình vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng làm các thủ tục pháp lý và điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tìm kiếm cháu bé. "Hy vọng điều tốt đẹp và phép màu sẽ đến với cháu bé", người thân của cháu bé chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-nguoi-phu-nu-nghi-tram-cam-om-con-nhay-cau-tu-tu-post48940.html