Hà Nội: Nhiều hộ dân cuống cuồng vì bỗng dưng bị bịt kín lối đi

Lợi dụng lúc các hộ dân đi làm, doanh nghiệp cho người đến xây tường rào, bịt kín lối đi duy nhất khiến 4 hộ dân với hàng chục nhân khẩu rơi vào cảnh 'màn trời chiếu đất' vì không thể vào nhà.

Đó là thực trạng mà 4 hộ dân sinh sống tại ngách 196/1 (phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đang phải hứng chịu suốt mấy ngày qua. Trong thời tiết oi ả, nóng bức, nhiều phụ nữ, trẻ em đã phải dắt díu tìm chỗ ngủ tạm, thậm chí mắc màn bên ngoài để ngủ vì lối đi duy nhất vào nhà đã bị Công ty cung ứng dịch vụ Hàng Không xây tường bịt kín cửa vào mà không có bất cứ một thông báo hay văn bản nào.

Vì bị công ty bịt kín lối đi, nhiều phụ nữ phải vất vả để vượt rào

Theo phản ánh của những hộ dân sống tại ngách 196/1, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, thời gian gần đây cuộc sống của họ bị đảo lộn vì bị Công ty cung ứng dịch vụ Hàng Không xây tường bịt lối đi.

Ông Đỗ Văn Thiệp - 1 trong 4 hộ dân rơi vào bi kịch này - chia sẻ: “Tôi là nhân viên của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng Không, trải quan thời gian công tác, được sự quan tâm của công ty cấp cho tôi một gian nhà cấp 4 tại khu tập thể của công ty để ở.

Từ đó đến nay, gia đình tôi sinh sống ổn định tại đây mà không có bất cứ một điều tiếng gì, cũng không có tranh chấp với ai. Ngày 22/5 vừa qua, phía công ty và chính quyền đã cho người xây bịt cửa ra vào nhà tôi mà không có bất cứ một văn bản, quyết định nào khiến cho gia đình tôi gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt”.

Theo tài liệu, hồ sơ mà các hộ dân cung cấp, ngày 15/12/1998, họ được cấp nhà cấp 4 thuộc dãy nhà tập thể của công ty, thể hiện rõ tại Quyết định số 271/QĐ-CTDV của Giám đốc của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không.

Thế nhưng, ngày 22/5 vừa qua, phía công ty cho người đến xây bịt kín lối vào nhà duy nhất của 4 hộ dân mà không có một văn bản hay quyết định nào.

Bức tường xây cao, khiến đàn ông cũng vất vả để leo qua.

“Chúng tôi sinh sống ổn định đến nay cũng đã được gần 20 năm và chỉ có duy nhất một lối đi. Thế nhưng không hiểu với lý do gì phía công ty và chính quyền địa phương lại cho người xây tường bịt kín lối đi của 4 hộ gia đình”, một hộ dân bức xúc nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước cửa của 4 hộ gia đình liền kề tại dãy nhà tập thể công ty đã bị bịt kín bằng một bức tường kiên cố cao vượt đầu người. Để củng cố độ chắc chắn, phía công ty đã cho người dùng cửa sắt để hàn lại cửa nhà những hộ dân bên trong bức tường.

Chưa hết, theo lời kể của các hộ dân, khi thực hiện việc xây tường bịt lối đi, phía công ty chọn lúc người dân đi làm vắng nhà để lén lút thực hiện. Khi người dân trở về thì sự việc đã rồi, họ phản ứng nhưng đã muộn.

Kể từ khi lối đi duy nhất để vào nhà bị phía công ty xây tường bịt kín, trẻ em và phụ nữ không thể vào nhà. Ban đêm các hộ dân phải mắc màn ngoài đường để ngủ hoặc phải đi xin ở nhờ người thân.

Chính quyền nói gì?

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với ông Phạm Trọng Hảo - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề - để làm rõ những thông tin liên quan. Ông Hảo cho biết, năm 2016 phía công ty đề xuất cấp sổ đỏ 50 năm và phía công ty cho rằng đấy là dãy kho của công ty. Trước cửa nhà các hộ gia đình đang sinh sống tiền thân có bức tường lửng, vì thế họ đã xin để xây bịt lại để đảm bảo về trật tự an ninh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của những hộ gia đình thì kể từ thời điểm sinh sống cách đây cả chục năm trời, không hề có sự xuất hiện của bất cứ một bức tường nào: “Đây là lối đi duy nhất mà các hộ gia đình chúng tôi đã sử dụng ngoài ra không còn bất cứ một lối đi nào khác”.

Các quyết định giao nhà của lãnh đạo công ty cho các hộ dân.

Ông Hảo lý giải thêm, khi công ty xin cấp sổ 50 năm thì ông đã giao cho phía công an xác minh. Tuy vậy, phía công an báo cáo dãy nhà tập thể này không có người ở. Vì thế, UBND phường đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ cho công ty 50 năm, bao gồm cả nhà của những hộ dân được cấp thuộc dãy nhà tập thể.

Điều mà vị Chủ tịch UBND phường Bồ Đề lý giải lại trái ngược với thực tế và lời của người dân. Bởi các hộ dân khẳng định, họ sinh sống ổn định trong các căn nhà này từ năm 1998 đến nay. Không hiểu vì sao, công an phường Bồ Đề lại báo cáo là không có ai ở trong dãy nhà tập thể này?

Được biết, sau khi xảy ra sự việc người dân phản đối, đích thân ông Phạm Trọng Hảo đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. “Phía công ty báo cáo là dù xây lên bức tường nhưng phía bên trong vẫn có cửa để những hộ dân đi”, ông Hảo nói.

Thế nhưng trên thực tế, theo người dân nơi đây, họ chỉ có duy nhất một lối đi nhưng đã bị bịt lại. Ông Hảo cũng khẳng định: “Nếu như không có lối đi khác mà xây bịt kín như vậy là không đúng”.

Trước những dấu hiệu bất thường của vụ việc, dư luận đặt ra câu hỏi: Vì động cơ gì mà phía công ty Cung ứng dịch vụ Hàng không lại bịt cửa nhà những hộ dân chỉ có một lối đi duy nhất? Liệu có phải phục vụ mục đích đảm bảo an ninh, sản xuất cho công ty hay đằng sau đó là một âm mưu khác?

H.K

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-noi-nhieu-ho-dan-cuong-cuong-vi-bong-dung-bi-bit-kin-loi-di-post43038.html