Hà Nội: Nhiều uẩn khúc trong vụ mang tiền đi trả nợ bị chủ nợ hành hung

Về việc bà Loan bị chủ nợ hành hung khi mang tiền sang trả nợ, bà Loan đã phản ánh rất rõ trong đơn kêu cứu của mình.

Đối với những người làm ăn, buôn bán nhỏ, việc vay vốn từ các ngân hàng hay tổ chức tín dụng là việc khá khó khăn bởi họ không đáp ứng được các điều kiện cần thiết.

Chính vì vậy khi cần tiền, họ không còn lựa chọn nào khác là tìm đến những cửa hàng “tín dụng đen” hoặc những nơi chuyên cho vay tiền nóng với lãi suất cao. cũng từ đây, rất nhiều hệ lụy gây hậu quả khôn lường đã xảy ra…

Bà Loan vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc.

Thế chấp sổ đỏ, vay tiền chỉ bằng thỏa thuận miệng

Thời gian vừa qua, đường dây nóng Báo Câu chuyện Pháp luật nhiều lần nhận được thông tin cầu cứu của bà Lê Thị Kim Loan - trú tại số 10, ngõ 448 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội về việc bà Loan trong quá trình mang tiền đến trả nợ và xin “chuộc” sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV) nhưng lại bị chính chủ nợ hành hung.

Trong đơn gửi tới các cơ quan báo chí, bà Loan trình bày: thông qua một người quen, bà Loan đã gặp và quen biết với Nguyễn Thị Hiền, SN 1976, trú tại số 100, ngõ 31 phố Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Sau nhiều lần gặp gỡ, Hiền tự giới thiệu mình là “cán bộ ngân hàng bên giải ngân, có quyền cho vay tiền với điều kiện chỉ cần trả lãi và gốc đúng thời hạn”.

Do đang có nhu cầu vay vốn để sửa chữa nhà và kinh doanh nhỏ nên bà Loan đã đặt vấn đề muốn vay 500.000.000 (500 triệu) đồng và được Hiền đồng ý.

Theo yêu cầu của Hiền, bà Loan đã đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mình cho Hiền giữ “làm tin” và Hiền đã chuyển số tiền 500.000.000đ cho bà Loan vay ngay tại “bên đường” gần nhà bà Hiền!?

Một tháng sau Hiền có đưa lại cho bà Loan giấy tờ liên quan đến quyển sổ đỏ nhà đất của gia đình bà Loan đó là một bản cam kết về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có kỳ hạn. Sau khi đọc bản cam kết mà Hiền đưa, bà Loan không đồng ý.

Sau đó bà Loan đã trả cho Hiền 330 triệu đồng tiền gốc kèm theo 90 triệu đồng tiền lãi. Hiền đã xác nhận bà Loan còn nợ 170 triệu đồng và hẹn bà Loan khi nào trả nốt tiền thì sẽ giao lại sổ đỏ.

Sau đó, bà Loan đã “mang tiền sang rất nhiều lần” nhưng Hiền “cứ nói dối quanh và hẹn hết ngày này đến ngày khác”…

Bị chủ nợ hành hung?

Về việc bà Loan bị chủ nợ hành hung khi mang tiền sang trả nợ, bà Loan đã phản ánh rất rõ trong đơn kêu cứu của mình.

Cụ thể, theo nội dung đơn: Ngày 18/05/2017, bà Loan có đến nhà tìm gặp Hiền, nhưng Hiền không mở cửa, bà Loan có gọi điện thoại và được Hiền hẹn hôm sau đến.

Khoảng 17h ngày 19/05/2017, theo đúng hẹn, bà Loan mang tiền đến nhà Hiền, thì gặp chồng Hiền ra mở cửa và có nói với bà Loan rằng: “Mày vào nhà tao, tao đánh chết mày”. Sau đó Hiền ra gặp bà Loan và nói: “Cứ vào nhà để tôi giải quyết”.

“Khi tôi vừa vào nhà thì bà Hiền khóa trái cửa, nhốt tôi trong nhà và vừa chửi vừa hành hung tôi. Bà Hiền kéo tay, đập đầu, tát, đạp chân lia lịa vào bụng tôi”, bà Loan trình bày. Bà Loan cũng phản ánh rằng khi đó có một người giữ bà Loan cho bà Hiền đánh.

Sau một hồi kêu cứu, đến 17h30, một người hàng xóm của bà Hiền mà trước đó bà Loan có gửi xe nhờ trông giúp, thấy bà Loan vào nhà bà Hiền lâu quá không thấy ra đã đi sang gọi cửa thì chồng bà Hiền khi đó đã ném một lọ hoa thủy tinh xuống nền nhà.

Bà Hiền lúc này ra mở cửa, đồng thời hai vợ chồng bà Hiền “vu” cho bà Loan “vào nhà đập phá”. Sau khi bị hành hung, bà Loan trong trạng thái đau đớn và tinh thần hoảng loạn đã đến Công an phường Thượng Thanh trình báo và đề nghị cơ quan Công an cho bà đi giám định sức khỏe.

Theo bà Loan nêu trong đơn, ở trụ sở Công an phường, bà có gặp một người đàn ông tự xưng là ông Vinh – Phó trưởng Công an phường, ông này có nói bà Loan cứ về đi và “ngày mai viết đơn mang lên đây nhưng không được nói thương tích và đau đớn gì, tôi sẽ gọi chị Hiền lên, chị Hiền sẽ quỳ lậy và trả sổ đỏ cho chị”.

Cũng theo bà Loan, sau đó ông Vinh có điện thoại nhiều cuộc cho bà, và khi bà Loan lên cơ quan Công an làm việc thì Công an phường có lập biên bản sự việc và hướng dẫn bà Loan về làm đơn gửi lên Công an phường về sự việc đã xảy ra.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Công an phường Thượng Thanh vẫn chưa tiến hành giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, phía bà Hiền không có bất kỳ sự thăm hỏi nào cũng như không hề có động thái gặp gỡ bà Loan để nhận tiền trả nợ và trả lại sổ đỏ cho bà Loan.

Hiện tại, bà Loan rất lo lắng về việc bà Hiền giữ sổ đỏ của mình, cũng như luôn cảm thấy lo sợ sẽ bị hành hung thêm lần nữa.

Bà Loan đã làm đơn tố cáo gửi Công an quận Long Biên, đề nghị cơ quan Công an quận vào cuộc, làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công an quận Long Biên đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và hiện đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Thùy Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-nhieu-uan-khuc-trong-vu-mang-tien-di-tra-no-bi-chu-no-hanh-hung-d59757.html