Hà Nội: Quá khứ bất hảo của kẻ sát hại thai phụ tháng thứ 5 tại quận Hoàng Mai

Đi tù về, Nghĩa lấy vợ, những tưởng y sẽ thay đổi tâm tính làm lại cuộc đời, tuy nhiên, hắn vẫn lao vào con đường nghiện ngập, bỏ bê vợ con và mới đây, hắn đã xuống tay hại chết nhân tình khi cô này mang bầu tháng thứ 5.

Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Theo đó, vào sáng ngày 17/6, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965) đã nói với nhiều người là đã xuống tay hại chết chị H. (SN 1976), trú tại đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ). Công an có mặt xác định có sự việc và dẫn giải đối tượng về trụ sở. Công an sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Hiện trường vụ án đã bị công an niêm phong

Sáng 18/6, trao đổi với PV, bà Huyền (chị dâu của đối tượng Nghĩa, sống cùng ngõ) cho biết, Nghĩa học hết lớp 7 thì bỏ, rồi bắt đầu lao vào nghiện ngập. Nghĩa đã phải đi tù 2 lần, đi cai nghiện 1 lần. Sau khi ra tù, Nghĩa xây dựng gia đình với một người phụ nữ quê ở một tỉnh miền Trung và có với nhau một cậu con trai năm nay học lớp 5.

"Nghĩa ly thân vợ nhiều năm, nhà cửa cầm cố hết, không coi anh em ra gì. Mẹ già 92 tuổi mà Nghĩa cũng suốt ngày chửi mắng. Chuyện của Nghĩa chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Sáng hôm đó tôi đi chợ thì thấy công an dẫn giải Nghĩa đi, cứ tưởng nó bị bắt vì ma túy chứ không ai biết nó giết người. Ở gần nhưng không ai biết chuyện gì cả", bà Huyền kể.

Cũng theo thông tin từ phía gia đình đối tượng Nghĩa chia sẻ, Nghĩa là đối tượng nghiện hút có thâm niên. Tuy Nghĩa không trộm cắp của ai nhưng những tài sản trong gia đình cứ đội nón gia đi. Ngay cả mảnh đất 50m2 mà bố mẹ chia cho cũng bị đối tượng cầm cố để nướng vào ma túy mà một phần "bao" người tình.

Không còn mảnh đất cắm dùi nên Nghĩa làm tạm một căn gác xép ở lối vào của khu đất chung của các anh chị em và sinh hoạt riêng ở đó. Còn vợ và con Nghĩa được một người anh thứ cho ở nhờ và chăm sóc mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi.

Trong khi đó, nạn nhân cũng đã bỏ chồng, hai con được người chồng nuôi dưỡng. Nạn nhân được cho là người ham mê cờ bạc. Hai người "cặp" với nhau được khoảng 2 năm và mới quay lại với nhau được khoảng 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-chan-dung-ke-sat-hai-thai-phu-thang-thu-5-tai-hoang-mai-a374369.html