Hà Nội sớm vô địch, còn gì hấp dẫn ở chặng còn lại của V.League 2018?

Nuti Café V.League 2018 đã khép lại ở cuộc đua vô địch khi Hà Nội lên ngôi sớm 5 vòng đấu. Tuy nhiên, chặng còn lại của mùa giải vẫn có nhiều điều đáng chờ đợi.

Lứa Công Phượng, Xuân Trường có khả năng giành huy chương

Kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường được đôn lên đội 1 ở V.League 2015, HAGL luôn rơi vào thảm cảnh của cuộc đua trụ hạng. Năm 2015, đội bóng phố Núi xếp vị trí thứ 13/14 và chỉ trụ hạng an toàn ở vòng đấu áp chót.

Dù thất bại trước FLC Thanh Hóa nhưng cơ hội giành huy chương vẫn mở ra với HAGL. Ảnh: VPF.

Hai mùa giải sau đó, dù không còn cảnh nơm nớp lo sợ song vị trí tốt nhất của đội chủ sân Pleiku chỉ là thứ 10 ở V.League 2017. Sau ba năm chinh chiến, Công Phượng, Xuân Trường cùng đồng đội đã có những kinh nghiệm nhất định.

Mùa giải này, họ không còn nỗi lo trụ hạng khi đang tạm xếp thứ 7 sau 21 vòng đấu với 27 điểm giành được. Đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh đang hướng đến vị trí trong nhóm giành huy chương khi kém Top 3 đúng 6 điểm trong khi giải đấu còn 5 vòng nữa sẽ hạ màn.

Cuộc đua Vua phá lưới: Oseni không còn độc tôn, bị Samson "đe dọa"

Sau 14 vòng đấu, tiền đạo Oseni độc chiếm ở cuộc đua Vua phá lưới với 14 pha lập công. Anh bỏ xa mọi đối thủ xếp phía sau. Tuy nhiên, kể từ pha lập công vào lưới Sài Gòn trong trận thua 2-5 của đội bóng Thủ đô, tiền đạo người Nigeria "tịt ngòi" ở 7 vòng đấu sau đó.

Những đồng đội đã tạo điều kiện để Oseni xóa dớp khi "nhường" cơ hội đá penalty trong trận đấu với SLNA song cựu tiền đạo HAGL lại không thể ghi bàn. Chững lại một thời gian quá dài, Oseni đang bị các đối thủ phả hơi nóng phía sau.

Hoàng Vũ Samson dù chỉ được thi đấu ở giai đoạn lượt về nhưng đã có tới 12 bàn thắng sau 8 trận đấu. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội cực "khủng" khi cứ 35 phút lại ghi 1 bàn. Youssouf Toure (S.Khánh Hòa, 12 bàn), Tiến Linh (B.Bình Dương, 11 bàn) hay Wander Luiz (XSKT Cần Thơ, 11 bàn) cũng sẽ khiến cuộc đua giành Vua phá lưới thêm hấp dẫn.

Oseni tự làm khó mình ở cuộc đua giành Vua phá lưới V.League 2018. Ảnh: Trung Thu.

Hà Nội phá sâu kỷ lục của B.Bình Dương

Với chiến thắng 2-0 trước SLNA, Hà Nội đã lên ngôi vô địch Nuti Café V.League 2018 sớm 5 vòng đấu. Họ lập kỷ lục là đội vô địch sớm nhất trong kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn hướng đến phá sâu kỷ lục về điểm số cao nhất trong một mùa giải. B.Bình Dương đang là đội bóng giữ kỷ lục này khi giành được 55 điểm ở mùa giải 2007.

Đội chủ Thủ đô đang sở hữu tới 54 điểm. Chỉ cần giành tối thiểu 2 điểm trong 5 trận đấu cuối trước S.Khánh Hòa BVN, HAGL, B.Bình Dương, XSKT Cần Thơ hay Hải Phòng, Hà Nội sẽ phá kỷ lục đó, thậm chí là phá sâu. Nhiệm vụ khá đơn giản với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

"Tử thần" gọi tên ai

Đã có những bước ngoặt xảy đến ở cuộc đua trụ hạng sau vòng 21. SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cùng đánh bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như XSKT Cần Thơ và TP HCM. Hai đội bóng láng giềng dù chưa đủ điểm số để trụ hạng nhưng khoảng cách lần lượt 9 và 8 điểm với đội xếp thứ 13 Nam Định giúp họ có thể "kê cao gối ngủ".

XSKT Cần Thơ đang dậm chân tại chỗ với 17 điểm sau 21 vòng đấu. Ảnh: Phi Lê.

Sài Gòn cũng tự bứt phá sau chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương để vươn lên vị trí thứ 11 với 22 điểm giành được, hơn Nam Định 4 điểm. Những kết quả thuận lợi của các đối thủ đã đẩy TP HCM (21 điểm), Nam Định (18 điểm) và XSKT Cần Thơ (17 điểm) vào thế không còn đường lùi như thừa nhận của HLV Vũ Quang Bảo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-noi-som-vo-dich-con-gi-hap-dan-o-chang-con-lai-cua-vleague-2018-911667.html