Hà Nội tĩnh mịch, vắng vẻ sáng mùng 1 Tết

Khác với không khí đông đúc nhộn nhịp thường ngày, phố phường Hà Nội trong buổi sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần trở nên tĩnh mịch, vắng bóng người qua lại.

6h sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (1/2 Dương lịch), đường phố Hà Nội không một bóng người qua lại, chỉ lác đác một vài người đạp xe bán muối đầu năm. Ghi nhận tại khu vực phía chân cầu Long Biên, khu chợ tấp nập ngày thường giờ trở nên vắng vẻ.

Ga Long Biên trong buổi sáng sớm ngày đầu năm mới cũng trong tình trạng cửa đóng then cài.

Khu chợ Đồng Xuân và chợ Bắc Qua chỉ còn lại một vài gian hàng sáng đèn thời điểm 6h30 sáng.

Khu phố cổ trở nên tĩnh mịch trong buổi sáng sớm.

Nhiều con ngõ như ngõ Yên Thái, ngõ Cống Đục (quận Hoàn Kiếm) rợp cờ tổ quốc.

Phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) vốn là tụ điểm "ăn chơi" thâu đêm suốt sáng của giới trẻ và du khách tham quan, sáng nay cũng vắng vẻ không bóng người.

Phố Hàng Đào thời điểm 7h sáng.

Đường Hoàng Văn Thụ (quận Ba Đình) hướng về Phủ Chủ tịch nước lác đác xe cộ đi lại thời điểm 7h30.

Trời càng hửng sáng, thêm nhiều người ra đường đạp xe, chạy bộ tập thể dục.

Khu vực đài phun nước tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục luôn là tụ điểm tập trung của các hội nhóm trong buổi sáng đầu năm mới, đặc biệt là nhóm chơi xe vespa và phân khối lớn.

Phố Tràng Tiền hướng ra Nhà Hát Lớn bắt đầu có nhiều xe cộ qua lại.

Một nhóm người đi xe đạp dừng chân chụp ảnh kỷ niệm trước Tháp Rùa, khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Một người phụ nữ du xuân năm mới tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đền Ngọc Sơn vẫn đang đóng cửa do thực hiện quy định phòng dịch Covid-19, nhiều người làm lễ ngoài cổng.

Người dân Thủ đô trong buổi sáng đầu năm vẫn tới các khu vực đền, chùa thực hiện vái vọng từ xa.

Một số địa điểm tôn giáo, tín ngưỡng trong khu phố cổ đóng cửa để phòng chống dịch.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-noi-tinh-mich-vang-ve-sang-mung-1-tet-172220201113531723.htm