Hà Nội: Trạm trưởng y tế chém 3 người thương vong vì mâu thuẫn rồi tự sát

Do mâu thuẫn khi làm việc, Bình đã đến nhà chị Q. rồi đâm chị này tử vong. Gây án xong Bình đã rời khỏi hiện trường rồi tự sát.

Theo thông tin thu nhận được, ngày 3/7, trên địa bàn xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Nạn nhân là chị Q. (SN 1977, công tác tại một trung tâm cai nghiện nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn). Hai nạn nhân bị thương là con gái chị Q. (cháu H., SN 2003) và bạn của nạn nhân.

Sau khi vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, hung thủ tên Vương Văn Bình (49 tuổi). Hiện Bình là Trưởng phòng Y tế Cơ sở cai nghiện số 3, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội.

Hiện trường nơi Bình tự sát.

Camera tại gia đình nạn nhân ghi lại, đối tượng Bình đã cầm một con dao to bản, dài chừng hơn nửa mét lùng sục trong nhà để tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi cháu N. chạy thoát ra ngoài, Bình đã chặn được chị H. và chém nhiều nhát khiến chị H. gục ngay trước cửa, máu chảy lênh láng. Sau khi chém gục chị H., Bình đã đổ xăng, châm lửa thiêu rụi phòng khách của căn nhà.

Gây án xong, Bình còn điên cuồng đe dọa phóng hỏa đốt nhà nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Bình bỏ chạy ra ruộng ngô cách đó 3km đâm vào cổ tự tử.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn khi làm việc giữa đối tượng Bình và nạn nhân.

Phạm Tâm (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-tram-truong-y-te-chem-3-nguoi-thuong-vong-vi-mau-thuan-roi-tu-sat-50213.htm