Hà Nội viết nên lịch sử cho Đông Nam Á

Tối ngày 27-8 quả là ngày vui trọn vẹn cho bóng đá Việt Nam. Gần như cùng thời điểm, tại Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đội chủ nhà để lên ngôi vô địch Đông Nam Á, còn tại đấu trường châu lục, ở đất nước Trung Á xa xôi, CLB Hà Nội cũng vượt qua đội chủ nhà Altyn Asyr để đoạt vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup.

Hà Nội FC (trái) cầm hòa Altyn Asyr ngay trên sân khách đoạt vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup

Hà Nội FC (trái) cầm hòa Altyn Asyr ngay trên sân khách đoạt vé vào chung kết liên khu vực AFC Cup

Văn Quyết có thể không phải là sự lựa chọn phù hợp trong lối chơi, sơ đồ chiến thuật của HLV Park ở đội tuyển quốc gia; nhưng quá quan trọng, quá nguy hiểm tại Hà Nội. Nếu ở trận lượt đi, Altyn Asyr chỉ đánh giá cao, chuẩn bị phương án tập trung vào Văn Quyết thì anh ngồi ngoài suốt hiệp 1 và Quang Hải có màn trình diễn chói sáng. Lượt về, hẳn nhiên số 19 của đội khách được đối phương để mắt đặc biệt thì đến lượt số 10 thay vai có trận đấu cho riêng mình ở Ashgabat với cú đúp.

Qua 2 lượt trận có thể thấy CLB 5 lần vô địch Turkmenistan không có gì đặc biệt hơn đội bóng 4 lần vô địch V.League ngoài thể hình “nửa Âu, nửa Á”. Cũng như tại Hàng Đẫy 1 tuần trước, 2 bàn gỡ trên sân nhà của Altyn Asyr đều từ sự khiếm khuyết của hàng thủ Hà Nội, thậm chí lần này còn nhờ phạt đền mà một bởi sự non nớt của hậu vệ Văn Dũng - người đóng thế Văn Hậu và một là quyết định có phần nghiêm khắc của trọng tài. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi giá trị mà cho thấy chiến thắng (tổng tỷ số 5-4) của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đầy thuyết phục, xứng đáng. Đặc biệt đối thủ là nhà đương kim á quân, trong khi Hà Nội trong tình trạng sứt mẻ đội hình, thi đấu quá tải, vừa trải qua hành trình dài hơn 20 tiếng di chuyển và thời tiết Trung Á khó chịu (trận đấu diễn ra lúc 17 giờ địa phương, nhưng hiệp 1 trọng tài phải áp dụng “cooling break” để các cầu thủ tiếp nước).

Không chỉ vượt qua cột mốc tứ kết của chính mình, Hà Nội đã sánh ngang thành tích vào bán kết đấu trường châu lục của B.Bình Dương đúng 10 năm trước, mà còn là đại diện đầu tiên của khu vực ASEAN vào chung kết liên khu vực AFC Cup kể từ khi thể thức thi đấu mới được áp dụng từ năm 2017. Từ giai đoạn này trở đi đều là lịch sử cho bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/ha-noi-viet-nen-lich-su-cho-dong-nam-a-2961374/