Hà Nội: Vườn cây ăn quả của người dân bị đối tượng lạ san phẳng

Hàng chục gốc nhãn, chuối đang đến kỳ thu hoạch trên diện tích đấy 3.500m2 của các hộ dân nằm tại khu vực bãi ven sông Hồng bất ngờ bị đối tượng lạ dùng màu ủi san lấp khiến nhiều người dân bức xúc.

Cận cảnh diện tích đất trồng cây ăn quả của người dân bị kẻ xấu san ủi trong đêm

3.500m2 đất và cây ăn quả bị san ủi trong 1 đêm

Mới đây, tòa soạn Đời sống Plus nhận được đơn thư phản ánh của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà (SN 1964) cùng với một số hộ dân khác đang sinh sống tại Tổ dân phố Yên Nội 3, phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc tổng cộng 3.500m2 đất trồng nhãn, chuối đang đến kỳ thu hoạch bị đối tượng lạ mặt dùng máy ủi tiến hành san phẳng chỉ trong một đêm.

Theo đơn thư phản ánh của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà, vào năm 1987 gia đình bà Hà và một số hộ dân khác có ra bãi sông Hồng để khai hoang, tăng gia sản xuất bằng việc trồng các cây nông nghiệp ngắn ngày.

3.540m2 đất trồng cây ăn quả bị kẻ xấu dùng máy xúc san ủi

Đến năm 2014, gia đình bà Hà cho chuyển đổi sang chồng cây ăn quả lâu năm là cây nhãn. Tính đến thời điểm năm 2018, số gốc nhãn của gia đình bà Hà đã được 4 năm và đã bắt đầu cho thu hoạch.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 12/7, trong khi ra thăm vườn, bà Hà cùng người thân tá hỏa khi 800m2 đất canh tác của gia đình cùng hàng chục gốc nhãn đang đến kỳ thu hoạch bị kẻ lạ mặt san ủi trong một đêm.

Bên cạnh diện tích 800m2 đất của gia đình bà Hà, diện tích đất của 2 hộ dân khác cũng bị san ủi với tổng diện tích lên đến 3.500m2.

Một bên diện tích đất là lau xậy cao quá đầu người

“Từ năm 1987 đến nay, gia đình tôi làm ăn ổn định trên mảnh đất này, không hề có sự tranh chấp với bất cứ ai. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước nhưng bỗng nhiên bị kẻ xấu san ủi toàn bộ diện tích khiến chúng tôi rất bức xúc”, bà Hà cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Hà đã có đơn trình báo gửi chính quyền và Công an phường Liên Mạc với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm kẻ đã có hành vi san lấp đất gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân.

Những gốc nhãn chết do quá trình san ủi được thu gom

Sau khi gửi đơn, ngày 16/7, UBND phường Liên Mạc đã cử cán bộ xuống địa bàn để tiến hành kiểm tra, xác nhận hiện trạng diện tích đất và cây ăn quả bị san ủi. Đoàn cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra gồm có: ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND phường Liên Mạc; ông Nguyễn Kế Hiền, cán bộ UBND phường; ông Nguyễn Văn Khiển, cán bộ tư pháp phường; ông Lê Phú Bình và ông Đoàn Quốc Thể cùng là cán bộ địa chính phường.

Tại biên bản kiểm tra được lập vào hồi 16h45’ ngày 16/7, đoàn kiểm tra ghi nhận diện tích bị san lấp là 3.540m2 đất nông nghiệp không giao do UBND phường Liên Mạc quản lý.

Kiểm tra về tài sản, tổ công tác xác định có 1 số cây nhãn (khoảng 10 cây) có đường kính gốc 27cm, cao khoảng 2m và tán rộng khoảng 2m đã có quả đang cho thu hoạch và khoảng 30 cây chuối đã có buồng bị san ủi.

Cạnh bãi đất là bến tập kết vật liệu xây dựng

Biên bản được lập xong vào hồi 17h20’ cùng ngày. Mặc dù biên bản đã được lập nhưng suốt hơn 1 tháng nay, gia đình các hộ dân vẫn chưa nhận được câu trả lời của chính quyền về việc điều tra cũng như đã tìm được thủ phảm gây ra vụ phá hoại tài sản hay chưa?

“Từ ngày xảy ra vụ việc, cứ 2 ngày chúng tôi lại lên phường để hỏi về việc điều tra, truy tìm hung thủ nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có kết quả. Điều này khiến gia đình tôi rất bức xúc”, bà Hà nói.

Cũng theo thông tin bà Hà cung cấp, do diện tích đất trồng nhãn ở bãi sông Hồng cách xa nhà bà hàng cây số nên không bắt được quả tang đối tượng nào đã gây ra sự việc.

Bồi thường 20 triệu và yêu cầu rút đơn thư?

Trao đổi thêm với PV về việc gia đình bà Hà và các hộ dân có nghi vấn ai đã tiến hành phá hoại diện tích cây ăn quả của gia đình, bà Hà cho biết bản thân bà và các hộ dân khác hoàn toàn không có mâu thuẫn, tranh chấp với bất cứ ai nên việc có người trả thù là không có.

Bà Hà và các hộ dân cho rằng có thể việc phá hoại do những người làm bến bãi, vật liệu xây dựng gần đó gây ra. Chiều ngày 18/8, theo chân anh Cường (con trai bà Hà) ra diện tích đất của gia đình bị kẻ xấu phá hoại.

Theo ghi nhận của PV, diện tích đất của gia đình bà Hà một bên giáp với sông Hồng, một bên là bãi lau sậy và ở rất sâu bên trong bãi, ở bên ngoài rất khó quan sát thấy.

Con đường đất dẫn vào bãi đất được doanh nghiệp chắn barie ngăn người ngoài thâm nhập

Cạnh bên diện tích đất đã bị san ủi, nhiều gốc nhãn đã chết vẫn còn nằm ngổn ngang. Cách đó không xa, nhiều tàu bè ở khu bến bãi gần đó đang hoạt động tấp nập.

Nghi ngờ của gia đình bà Hà hoàn toàn có cơ sở bởi theo quan sát của PV. để ra được bãi đất của gia đình bà Hà chỉ có 2 con đường chính.

Con đường thứ nhất là đường đất rộng khoảng 5m, xe tải, ô tô và máy xúc có thể vào được tận khu đất. Tuy nhiên, con đường này đã được doanh nghiệp làm bến bãi gần đó dựng 3 lớp barie chắn ngang đường xuống bến.

Con đường mòn được gia đình bà Hà sử dụng làm nơi vào bãi đất khi bị doanh nghiệp chắn barie

“Họ lập barie và không có người lạ thâm nhập vào bến bãi. Trước đây, khi họ chưa dựng, tôi có thể đi xe máy xuống thẳng khu đất nhưng khi họ dựng lên, việc di chuyển phải vòng sang hướng khác”, anh Cường cho hay.

Con đường thứ 2 có bề ngang khoảng hơn 1m và chỉ xe máy mới có thể vào được. Tuy nhiên, con đường này không dẫn trực tiếp xuống khu đất. Đi từ nhà bà Hà ra đến nửa đường, nếu muốn xuống khu đất bắt buộc phải để xe máy lại sau đó đi bộ tắt qua diện tích đất của hộ dân khác sau đó chui người qua một mô đất trước khi xuống được diện tích đất nhà bà Hà.

Những gốc nhãn của gia đình bà Hà đang đến kỳ thu hoạch

“Con đường này chắc chắn xe ủi không thể xuống được. Nếu muốn xuống chỉ có duy nhất con đường đã được doanh nghiệp chắn barie. Tôi nói đến đây chắc nhà báo cũng hình dung ra được sự việc”, anh Cường cho biết.

Một thông tin quan trọng khác được anh Cường cung cấp là việc sau khi chờ đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng nhưng không có kết quả, anh Cường đã gửi đơn thư đến nhờ báo chí vào cuộc.

Anh Cường đau đớn nhìn những gốc nhãn của gia đình còn sót lại sau khi bị kẻ xấu san lấp

“Khi đơn thư được gửi, gia đình nhận được thông tin của một người quen cung cấp rằng có người nhờ người này nói với gia đình tôi nếu rút đơn kiện sẽ được đền bù 20 triệu đồng diện tích đã được san ủi.

Tất nhiên gia đình tôi sẽ không đồng ý với thỏa thuận này. Bây giờ chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ kẻ đã có hành động phá hoại công sức của gia đình”, anh Cường cho hay.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-noi-vuon-cay-an-qua-cua-nguoi-dan-bi-doi-tuong-la-san-phang-49909-3.html