Hạ Thái Lan, Campuchia tạo ra đại địa chấn ở Đông Nam Á

Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Campuchia, tưởng chừng như U18 Thái Lan sẽ dành một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ này như sự thật đã khiến tất cả bị sốc, U18 Thái Lan đã gục ngã một cách không thể đau đớn hơn trước U18 Campuchia.

Sau khi bị U18 Singapore cầm hòa 1-1 ở trận ra quân, U18 Thái Lan càng thêm quyết tâm thắng đậm U18 Campuchia ở lượt trận thứ 2, bảng B, giải U18 Đông Nam Á 2019 để lấy lại vị thế và danh dự của mình.

U18 Campuchia (áo trắng) tạo đại địa chấn khi đánh bại U18 Thái Lan với tỷ số 4-3 tại giải U18 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Siam Sport

U18 Campuchia (áo trắng) tạo đại địa chấn khi đánh bại U18 Thái Lan với tỷ số 4-3 tại giải U18 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Siam Sport

Bước vào trận đấu này, HLV Ithsara Sritharo tung ra sân đội hình rất mạnh nhằm đánh phủ đầu Campuchia và tìm kiếm bàn thắng sớm. Trước một hàng thủ được tổ chức rất kỷ luật và chơi kiên cường của đội bóng đến từ xứ Chùa tháp, U18 Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của đối phương.

Tuy vậy, với đẳng cấp có phần nhỉnh hơn, U18 Thái Lan cũng tạo ra được những cơ hội nguy hiểm cho riêng mình, nhưng chính sự vô duyên của cầu thủ mang áo số 21, Guntapon ở phút thứ 9, dứt điểm trong một tư thế không ai theo kèm nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bên cạnh đó, những pha phản công của U18 Campuchia tỏ ra rất nguy hiểm và suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số ở phút 31 nếu không bị xà ngang từ chối. Có thế thấy, 45 phút thi đấu đầu tiên, đội bóng trẻ Thái Lan đã thi đấu hoàn toàn bế tắc và không thể có nổi một bàn thắng, điều đó hứa hẹn sẽ có một hiệp thi đấu thứ 2 bùng nổ hơn.

Đúng như vậy, sang hiệp 2, U18 Thái Lan vẫn làm chủ thế trận và gây sức ép nhiều hơn về phía khung thành của đối phương, nhiều cơ hội ngon ăn đã được tạo ra nhưng tiếc rằng cột dọc lại từ chối bàn thắng của đội bóng xứ Chùa vàng. Bỏ lỡ cơ hội tốt, U18 Thái Lan đã phải trả giá đắt khi Wut Tola đánh đầu mở tỷ số cho Campuchia ở phút 52.

Bị thua sớm, các cầu thủ trẻ Thái Lan dồn lên tấn công tổng lực để tìm kiếm bàn gỡ hòa, những nỗ lực không biết mệt mỏi đó của U18 Thái Lan đã được đền đáp xứng bằng bàn thắng ở phút 67, do công của Guntapon Keereeleang. Những phút sau đó, diễn biến trận đấu đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính.

Đầu tiên là pha phản lưới nhà của Chatmongkol ở phút 73, chừng khoảng 2 phút sau đó là câu trả lời của U18 Thái Lan với cú sút đầy uy lực từ xa của Prueangna đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tưởng như sau bàn thắng này, U18 Thái Lan sẽ hứng phấn và tiếp tục ghi bàn để giành chiến thắng, thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra.

Do đẩy quá cao đội hình lên tấn công và để lộ những khoảng trống ở phía sau đã khiến U18 Thái Lan phải trả giá quá đắt, khi Campuchia vẫn chứng tỏ sự lợi hại của mình ở những pha phản công tốc độ và ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 2 phút 86 và 87, cầu thủ lập công là Chanthea.

U18 Việt Nam (áo trắng) để thua đậm U18 Australia 1-4 ở lượt trận thứ 2. Ảnh: VFF

Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Guntapon của U18 Thái Lan đã kịp ghi bàn thắng danh dự ở giây phút bù giờ cuối cùng để khép lại trận đấu với tỷ số 4-3 nghiêng về U18 Campuchia. Có lẽ, đây là một thất bại quá đau đớn với đội bóng trẻ Thái Lan và cũng là đại địa chấn đầu tiên của giải năm nay.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, trong khi Malaysia giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-1 trước Singapore thì chủ nhà U18 Việt Nam để thua đậm U18 Australia với tỷ số 1-4. Điều đó đã khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm, sau Malaysia và Australia, còn Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 5 sau 1 trận hòa và 1 trận thua.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-thai-lan-campuchia-tao-ra-dai-dia-chan-o-dong-nam-a-94914.html