Hà Tĩnh: Hoàn cảnh thương tâm của người phụ nữ bị bệnh lạ đục khoét mặt

Chồng bị ung thư dạ dày nay vợ còn mắc căn bệnh ung thư niêm mạc má khiến gia đình càng thêm chật vật. Đau ốm vậy nhưng vợ chồng anh chị vẫn phải nuôi thêm 2 con ăn học.

Đó là hoàn cảnh gia đình anh Phạm Thanh Hương (57 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi), trú tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Gia đình anh Hương có 4 người con, (2 đứa con gái lớn trưởng thành, lập gia đình) chủ yếu sống bằng nghề nông bám ruộng, thuộc diện hộ nghèo của xã, thu nhập chỉ đủ ăn và nuôi 2 đứa con nhỏ là em Phạm Thị Minh Diễm, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Hữu Trác và Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 8, trường THCS Hồ Tùng Mậu.

Chị Nhung bị căn bệnh lạ đục khoét mất một bên má.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình yên qua ngày, nhưng rồi tai họa lại ập đến. Cách đây 3 năm, anh Hương phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày, cuộc sống gia đình từ đây bước sang một giai đoạn khác, khó khăn hơn. Qua nhiều lần chạy chữa thuốc men nhưng không có kết quả, cuối cùng anh phải làm phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày và hàng tháng phải ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị, truyền hóa chất.

Thế nhưng chừng ấy là chưa đủ, khó khăn chưa dừng lại đó khi vào năm 2017, thời gian đang chăm chồng ở bệnh viện, chị Nhung phát hiện nổi mẩn ngứa bên má trái, mẩn đỏ ngày một ăn sâu vào má rồi bắt đầu đau nhức. Chị đi khám và bàng hoàng nhận tin, mình bị ung thư niêm mạc má.

Sống chật vật nhưng hai vợ chông phải lo cho hai người con ăn học.

Bệnh phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng hơn 1 năm, cả khuôn mặt chị Nhung bị biến dạng hoàn toàn. Phần má trái bị đục khoét, loét đỏ, bưng dịch mủ tạo thành hõm sâu biến chị trở thành "dị nhân". Từ lúc phát bệnh, chị không còn dám nhìn vào gương vì không còn nhận ra chính mình nữa. Cú sốc tâm lý khiến chị Nhung nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng ánh mắt ngây thơ của 2 đứa con và tiếng chồng thều thào trên giường bệnh khiến chị không đành lòng.

Hiện má trái của chị đã bị hoại tử gần hết, vết loét đã ăn sâu vào khoang miệng rồi lan dần xuống cổ khiến chị không thể ăn uống gì. Bệnh "lạ" vừa đau, vừa ngứa hành hạ chị suốt ngày đêm khiến người phụ nữ ấy biết dựa dẫm vào những viên thuốc giảm đau.

Khao khát sống mãnh liệt, chị Nhung cùng chồng lặn lội đến những miền sơn cước tìm các thầy lang chữa trị bằng các bài thuốc dân gian nhưng cũng không hiệu quả.

"Có lúc tôi nghĩ quẩn định tự giải thoát cho mình nhưng nhìn chồng đau yếu và 2 đứa con nhỏ ngoan hiền, tôi lại cắn răng chịu đựng", chị Nhung nói trong xót xa.

Căn nhà lụp xụp của vợ chồng chị Nhung.

Để có tiền chữa trị, gia đình anh đã cầm cố mảnh đất mình đang ở, vay mượn thêm tiền của anh em, họ hàng với hy vọng anh có thể kiên cường chống chọi với bệnh tật. Kinh tế gia đình giờ đây chỉ trông chờ vào vườn rau nhưng chị Nhung cũng chẳng còn sức khỏe để gánh vác. Bà con lối xóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị Nhung nên người giúp cho cân gạo, mớ rau và đôi khi là một chút tiền thuốc men nhưng không thấm vào đâu so với với căn bệnh ung thư quái ác mà 2 vợ chồng đang mắc phải và tiền lãi ngân hàng mỗi tháng.

Không đành lòng nhìn bố mẹ héo mòn vì bệnh tật, hai em Diễm và Đạt đã nhiều lần bỏ học. Mỗi lần như thế các thầy cô giáo lại đến tận nhà động viên để các em đi học trở lại.

Hiện tại kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vườn rau nhỏ, công việc trong nhà giờ chỉ có 2 chị em Diễm, Đạt gánh vác. Sau những buổi học ở trường về 2 chị em chia nhau chăm vườn, nấu ăn cho bố mẹ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Ông Phạm Thanh Hương, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (SĐT: 016341442242).
Tòa soạn Báo Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, (Hotline: 0975.470.476)

Cả nhà đi vắng, cháy toàn bộ cửa hàng trị giá hàng tỉ đồng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-tinh-hoan-canh-thuong-tam-cua-nguoi-phu-nu-bi-benh-la-duc-khoet-mat-d132301.html