Hà Tĩnh: Người đàn ông chết 'oan' ở mỏ đá Hùng Vượng

Anh H. đang đứng xem nhóm người đánh bài tại mỏ đá Hùng Vượng, đóng trên địa bàn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị xe tải không có người lái, tự trôi tông từ phía sau dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 14/3, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn hy hữu khiến 3 người thương vong.

Nạn nhân tử vong tại chỗ là anh Trần Duy H. (SN 1964), trú tại xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh); bảo vệ mỏ đá Hùng Vượng.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó, vào khoảng 15h chiều ngày 13/3, anh H. đang đứng xem một nhóm người đánh bài tại khu vực mỏ đá Hùng Vương thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 38H-7648 không có người lái tự trôi, chèn lên người anh H., khiến anh H. tử vong tại chỗ, 2 người đàn ông khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo Thượng tá Tài, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đang đậu cách hiện trường khoảng 40m. Lúc này anh H. đứng quay lưng xem đánh bài nên không nhìn thấy xe tải. Anh bị tông từ phía sau dẫn đến tử vong.

"Xe tải hở hơi phanh nên mã phanh bị nhả, tự trôi tông trúng người. Độ dốc ở vị trí xe tải đến nhóm người đang đánh bài có khoảng cách là 1m nên xe trôi nhanh", Thượng tá Tài nói.

Ông Trần Đức Thạch, trú tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Chiều hôm qua (13/3), tôi cùng nhóm lái xe đang ngồi để chờ chở đá thì hoảng hồn khi thấy một chiếc xe ben đang lao tới. Tôi cố gắng lao sang một bên. Lúc đó tôi thấy một người nằm trong gầm xe. Còn tôi bị tông trúng phần chân và tay.

Lúc chiếc xe lao xuống, chúng tôi cũng không biết có lái xe ở trên hay không hay là do xe tự trôi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu".

Ông Thạch vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Linh Nhi

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ha-tinh-nguoi-dan-ong-chet-oan-o-mo-da-hung-vuong-229729.htm