Hà Tĩnh 'vỡ sân', hàng ngàn khán giả bức xúc vì mua vé nhưng không được vào xem

Mặc dù có vé nhưng hàng trăm khán giả không được vào sân để xem trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC tại vòng 4 V.League.

Dù trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội diễn ra lúc 18h, ngay sát sau giờ tan tầm, nhưng khán giả miền Trung tới xem rất đông. Trước khi bóng lăn chừng nửa tiếng, sân Hà Tĩnh đã chật cứng không còn chỗ ngồi.

Chính bởi lần đầu lên tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, Hà Tĩnh rất được khán giả quan tâm và kỳ vọng.

Anh Lê Đức Thắng (ở TP Hà Tĩnh) bức xúc cho biết: "Hai bố con tôi chen mãi mới mua được hai tấm vé để vào xem trận đấu. Thế nhưng người chen chúc đông quá bố con tôi đành bất lực ngồi ngoài. Nhưng tôi thất thật vô lý là có vé bán nhưng sao lại hết chỗ, như vậy chẳng lẽ in thừa vé so với số ghế trong sân?".

Anh Trần Văn Lâm (ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho hay: "Nhà tôi cách đây hơn 50km, vì muốn xem trận đá bóng phải nhờ người mua vé từ hôm trước. Mặc dù tôi đã đến rất sớm để xem trận đấu nhưng vẫn không thể chen được vào, BTC cho biết là khán giả đã kín sân. Nói như vậy chẳng khác gì lừa đảo. Chúng tôi yêu cầu BTC phải có lời xin lỗi và trả lại tiền vé".

Đáng nói có nhiều khán giả từ Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh cách TP. Hà Tĩnh 50 – 60km vì hâm mộ đá bóng mà bắt xe bus đi từ sớm nhưng cũng không thể chen chân vào, không xem được còn mất tiền "oan".

Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh được tổ chức giải Vô địch quốc gia LS V.League. Xác định trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC là trận cầu được nhiều người dân mong đợi, nên ngay từ đầu ban tổ chức đã cho in 11.000 vé. Tuy nhiên, đến khoảng 17h trong ngày mở bán đầu tiên (11/6), toàn bộ số vé đã được bán hết.

Biết được nhu cầu người dân Hà Tĩnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết định in thêm 2.000 vé để tiếp tục phục vụ người hâm mộ và chỉ bán trực tiếp 1 điểm tại văn phòng CLB từ 14h chiều 12/6, thế nhưng lượng vé không đủ nhu cầu người mua.

Giá vé vào sân theo dõi trận đấu có 2 mệnh giá: Khán đài A1, A2 và B là 60.000 đồng/vé; khán đài C và D là 20.000 đồng/vé. Thực tế, nhiều "phe vé" đã nâng giá lên cao gấp hàng chục lần.

Sân vận động Hà Tĩnh mới được đầu tư hơn 51 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, sức chứa của sân lên đến 20.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, trận đấu này ban tổ chức phát hành 13.000 vé nhưng sân đã quá tải.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC bắt đầu từ 18h nhưng phải đến 20h30 mới có thể khép lại vì sự cố "vỡ sân".

Nhiều CĐV có mặt từ sớm.

Hàng trăm khán giả có vé nhưng không thể vào xem.

Sau khi bóng lăn, khán giả vẫn tiếp tục đổ vào sân. Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát, nhiều người vẫn vượt hàng rào vào sân. Khiến các khán đài của sân Hà Tĩnh rơi vào tình trạng quá tải.

Nhiều khán giả cố trèo qua cổng để vào xem.

Nhiều CĐV xem trận đấu ở những vị trí rất nguy hiểm.

Nhiều khán giả bức xúc vì phải mua vé với giá "cắt cổ" nhưng phải ngồi ngoài không được vào xem trận đấu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa bất lực trước hàng ngàn khán giả bên ngoài đang hò hét, đập cửa.

Sân Hà Tĩnh quá tải, khán giả mua vé bức xúc không được vào xem.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-tinh-vo-san-hang-ngan-khan-gia-buc-xuc-vi-mua-ve-nhung-khong-duoc-vao-xem-20200613055605217.htm