Haaland bùng nổ, Man City đánh bại Wolves, chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Dường như không gì có thể ngăn cản nổi sức mạnh tấn công của Man City cho dù đó có là pháo đài Molineux nổi tiếng vững chắc của Wolverhampton.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tiếp tục phô diễn lối chơi mang tính hủy diệt trước mọi đối thủ mà "nạn nhân" mới nhất không ai khác hơn Wolverhampton, đội bóng bất bại 4 chuyến xuất quân gần nhất trên mọi đấu trường.

Pedro Neto đối đầu cùng Manuel Akanji (25) của Man City

Pedro Neto đối đầu cùng Manuel Akanji (25) của Man City

Bóng lăn vừa được 62 giây, sau một pha tổ chức tấn công bài bản mà Phil Foden là tác giả một cú đánh gót cực kỳ điệu nghệ để Kevin de Bruyne tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, cả Erling Haaland lẫn Jack Grealish cùng băng vào và tiền vệ người Anh nhanh chân đưa bóng vào khung thành Wolverhampton.

Jack Grealish ghi bàn đầu tiên mùa giải năm nay cho Man City

Cả cầu trường Molineux không khỏi choáng váng vì bàn thua quá nhanh của đội nhà nhưng vẫn phải thán phục màn dàn xếp tấn công bài bản như trong một cữ tập của "The Citizens". Chưa đầy 15 phút sau, mành lưới của thủ thành Jose Sa lại rung lên, lần này người ghi bàn là Erling Haaland sau pha tăng tốc ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 11 sau 7 trận ở Ngoại hạng Anh

Bùng nổ với "The Citizens"

Khó khăn chồng chất với đội chủ nhà khi Wolverhampton chỉ còn chơi với 10 cầu thủ từ phút 33 sau khi trung vệ Collins vào bóng nguy hiểm với Jack Grealish và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Anthony Taylor. May mắn cho đội chủ nhà khi họ không để thủng lưới thêm trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1.

Nathan Collins vào bóng nguy hiểm với Jack Grealish...

... và nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 33

Sau giờ nghỉ, Man City chủ động giảm nhịp độ tấn công nhưng Wolverhampton vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Chính vì thế, việc đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua thứ ba là điều không thể tránh khỏi.

Phút 69, sau hàng loạt pha phối hợp đập nhả đẹp mắt phía Man City, Erling Haaland chuyền bóng cho Kevin de Bruyne và pha kiến tạo của tiền vệ người Bỉ đã trao cơ hội ghi bàn cho Phil Foden.

Phil Foden ghi bàn thứ ba cho đội khách...

Niềm vui ghi bàn của Foden

Với chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Wolverhampton, Man City có trong tay 17 điểm và tạm giành lấy ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, đội có 15 điểm nhưng chưa ra sân thi đấu vòng 8.

Man City lên ngôi đầu bảng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/haaland-bung-no-man-city-danh-bai-wolves-chiem-ngoi-dau-ngoai-hang-anh-2022091721191397.htm