HAGL chịu 'hat-trick thua', nhận nhiều… thẻ đỏ nhất V.League

Số liệu thống kê khá ngỡ ngàng là sau vòng 20, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” chính là người phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất V.League 2017…

Những ngày đầu tiên khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… lên chơi V.League 2015, bầu Đức đã kịch liệt lên án lối chơi bạo lực ở V.League. Những pha vào bóng quyết liệt thái quá của các đội bóng  khi gặp HAGL cũng  khiến người hâm mộ phố Núi cảm thấy rất “sốt ruột” và lo ngại cho các cầu thủ con cưng.

Trung vệ Motta (số 30-HAGL) với cú kung-fu đã phải nhận thẻ đỏ trong cuộc đọ sức với S.Khánh Hòa chiều 1.10. Ảnh: Thanh Niên

Nhưng thời gian trôi đi, sau chuyến làm khách trên sân S.Khánh Hòa chiều 1.10 ở vòng 20, HAGL đã trở thành 1 trong 2 đội nhận nhiều… thẻ đỏ nhất V.League 2017.

Phút 75 của trận đấu, khi HAGL đang bị dẫn 3-2, trung vệ người Brazil Motta (số 30 – HAGL) tỏ ra thiếu kiềm chế khi vào bóng cao chân như một cú kung-fu khiến một cầu thủ đội chủ nhà nằm sân.

Ngay sau đó, Motta đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 bằng 1 thẻ đỏ truất quyền thi đấu từ trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Đây cũng là tấm thẻ đỏ thứ 4 mà HAGL phải nhận ở mùa giải năm nay, “giúp” họ cùng chính S.Khánh Hòa trở thành những đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất sau 20 vòng đấu V.League 2017.

Lâm Ti Phông (giữa) tả xung hữu đột lập hat-trick trong chiến thắng 4-2 của S.Khánh Hòa trước HAGL. Ảnh: Thanh Niên.

Trở lại với diễn biến cuộc đọ sức giữa S.Khánh Hòa – HAGL, cầu thủ 2 đội đã chơi đầy quyết tâm, cống hiến cho khán giả những giây phút đầy xúc cảm.

HAGL chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công dồn ép S.Khánh Hòa. Những cơ hội khá rõ ràng đã được họ tạo ra nhưng Minh Vương, Việt Hưng đều không thể dứt điểm thành công.

Trong khi đó, S.Khánh Hòa chơi “ẩn mình” nhưng lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Phút 28, xuất phát từ một đòn “hồi mã thương” mẫu mực từ bên phần sân nhà, Toure chuyền khe chính xác cho Lâm Ti Phông (số 7) di chuyển khôn ngoan băng lên đối  mặt và hạ gục thủ môn Văn Tiến (HAGL) mở tỷ số.

Nỗ lực của Công Phượng không đủ để giúp HAGL tránh khỏi trận thua thứ 3 liên tiếp ở V.League. Ảnh: Thanh Niên

Sau giờ nghỉ chứng kiến sự khởi sắc của HAGL. Phút 49, từ một tình huống phạt góc, Motta lên tham gia tấn công đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Đến phút 66, Công Phượng tỏa sáng  đưa HAGL vượt lên dẫn 2-1.

Tiếc là đúng vào thời điểm tưởng như mọi thứ dần nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng phố Núi thì hàng thủ của họ lại “mơ ngủ”.

Chỉ trong vòng 1 phút từ 70 đến 71, S.Khánh Hòa liên tiếp có 2 bàn thắng do công Lâm Ti Phông, Quốc Chí (số 13) để dẫn ngược 3-2.

Trong thế phải chơi với 10 người trong khoảng 15 phút cuối trận, HAGL nhận thêm 1 bàn thua nữa. Phút 83, Lâm Ti Phông hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho S.Khánh Hòa.

Với 33 điểm/20 trận, S.Khánh Hòa tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tốp 3 ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, HAGL đã nhận trận thua thứ 3 liên tiếp. Trước khi bước vào vòng 20, HAGL đã trải qua 2 trận đấu đầy thất vọng khi thua Long An 1-2 (vòng 18), thua TP.HCM 0-1 (vòng 19).

Sau vòng 20 V.League 2017, FLC Thanh Hóa (37 điểm) vẫn tạm dẫn đầu bảng. Vị trí tiếp theo thuộc về Quảng Nam (35 điểm, đã hòa đội khách B.Bình Dương 1-1 chiều 1.10). Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 20 diễn ra ngày 1.10: SLNA thắng Sài Gòn FC 2-0, TP.HCM hòa SHB.Đà Nẵng 1-1, Than Quảng Ninh hòa XSKT.Cần Thơ 0-0, Hà Nội thắng Long An 4-0.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-chiu-hat-trick-thua-nhan-nhieu-the-do-nhat-vleague-809716.html