HAGL, đội đầu tiên lên chuyến tàu đua vô địch

Với sự hiện diện của 'bầu' Đức, HLV Park Hang-seo (do đích thân HLV Kiatisak mời) cùng SVĐ Pleiku không còn một chỗ ngồi, đội chủ nhà vừa nhận 3 phần thưởng xuất sắc nhất tháng bước vào trận đấu với khí thế hừng hực. Không một ai hoài nghi thêm một chiến thắng nữa cho HAGL, thậm chí họ sẽ nuốt chửng đội bóng thành Nam khi mới phút thứ 7 lưới của đội khách đã rung lên bởi cú sút chéo góc của Công Phượng, rồi chỉ thêm 2 phút là cú vô-lê của Minh Vương nhân đôi cách biệt. Mới chưa đầy nửa giờ, Văn Toàn với chiếc băng thủ quân được Xuân Trường nhường cho, đã mừng sinh nhật thứ 25 của mình bằng bàn thắng trên chấm 11m nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL.

Đội HAGL thẳng tiến

Đội HAGL thẳng tiến

Thua tối tăm mặt mũi đến không kịp trở tay, người ta đã sớm nghĩ đến một sự sụp đổ cho CLB Nam Định, ngay cả khi Xuân Tân có bàn thu ngắn cách biệt từ cú sút xa xuất thần ở cuối hiệp 1. Nhưng những đôi chân của các học trò HLV Kiatisak bắt đầu lâng lâng, thả lỏng, họ không còn duy trì kỷ luật pressing tầm cao như các trận trước đó, để cho đội khách gỡ liền 2 bàn để cân bằng tỷ số 3-3 ở phút… 90+1 cho dù chỉ còn chơi với 10 người (trung vệ, đội trưởng Anh Quang nhận thẻ vàng thứ 2). Sau 6 trận với 515 phút giữ sạch lưới, chỉ trong 50 phút HAGL nhận 3 bàn thua, bằng với cả 3 vòng đầu tiên và mạch 4 trận thắng liên tiếp bị cắt đứt. Nhưng quả penalty cứu rỗi đã đến với đội chủ nhà Phố núi ở giây cuối cùng của thời gian bù giờ, phút 90+6. Công Phượng lạnh lùng mang về chiến thắng nghẹt thở 4-3 (cũng là điên rồ khi trận đấu có đến 3 quả phạt đền).

Có lẽ đội bóng “bầu” Đức mùa này có số… “chân mệnh thiên tử”. Với chiến thắng thứ 7 và thứ 5 liên tiếp để có 22 điểm, HAGL trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào giai đoạn 2 đua vô địch. Không chỉ vậy, cũng lần đầu tiên họ “cắt đuôi”, gia tăng khoảng cách với đội thứ nhì lên 3 điểm để bứt phá trên đỉnh bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Nam Định là lời cảnh tỉnh đến rất đúng lúc để thầy trò HLV Kiatisak định thần, trở lại mặt đất hướng tới trận “kỳ phùng địch thủ” với CLB Hà Nội vào chủ nhật 18-4 tới. Đối thủ mà 5 năm qua HAGL chưa từng biết thắng mới là bài test khẳng định đẳng cấp và thước đo thực sự cho vị thế ứng cử viên vô địch.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/hagl-doi-dau-tien-len-chuyen-tau-dua-vo-dich-3052125/