HAGL phản ứng vì 2 lần bị từ chối phạt đền

Hàng thủ lỏng lẻo khiến HAGL trả giá bằng thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku khi thua Sài Gòn FC 1-3 vào tối 5-3 ở vòng 3 V-League 2019. Ở vòng trước, họ thua 1-2 trước CLB TP HCM cũng ở sân Pleiku.

Sài Gòn FC thi đấu hiệu quả hơn với 3 bàn thắng lần lượt được De Silva, Pedro Paulo và Lê Quốc Phương ghi. HAGL gỡ hòa 1-1 nhờ công của Văn Toàn nhưng trong một ngày hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, các học trò của HLV Dương Minh Ninh đã phải chịu cảnh rớt xuống nửa cuối bảng xếp hạng.

Sau trận, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho rằng nếu đội chủ nhà được hưởng tình huống phạt đền ở cuối hiệp 1 khi tiền đạo Waslh sút bóng chạm tay một cầu thủ Sài Gòn FC, mọi thứ đã có thể theo một hướng khác. "Đội thua, chúng tôi chấp nhận nhưng có 2 tình huống xứng đáng được hưởng phạt 11 m. Tình huống thứ nhất khi 2 đội hòa nhau 1-1 và tình huống thứ hai khi đội bạn dẫn trước 3-1" - ông Tấn Anh nói.

CLB TP HCM tiếp tục đứng nhất bảng sau khi thắng Nam Định 2-0Ảnh: QUANG LIÊM

Trong khi đó, HLV trưởng Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng: "Tôi rất buồn. Chúng tôi có lợi thế sân nhà 2 trận liền nhưng không tận dụng được. Lối chơi toàn đội triển khai không hiệu quả vì ảnh hưởng tâm lý sau bàn thua đầu tiên. Chúng tôi đánh mất lối chơi, hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng trong 2 trận gần đây. Mới 3 vòng đấu, V-League còn dài, trước mắt có 1 tháng nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ động viên tinh thần toàn đội".

Trong khi đó, thất bại 3-4 trước Hải Phòng đã đẩy Sanna Khánh Hòa vào tình cảnh đáng lo khi đã trải qua trận thua thứ ba liên tiếp kể từ ngày V-League 2019 khởi tranh. Đội bóng phố biển tiếp tục chôn chân ở vị trí chót bảng với 0 điểm cùng hiệu số phụ -5.

Trong khi đó, CLB TP HCM tiếp tục đứng nhất bảng sau trận thắng Nam Định 2-0 ở trận đấu muộn nhất trong ngày 5-3.

A.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hagl-phan-ung-vi-2-lan-bi-tu-choi-phat-den-20190305221839513.htm