HAGL - SLNA: Khách lại gieo sầu cho chủ?

Đội bóng xứ Nghệ sẽ có màn so tài với HAGL trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2018. Chuyến hành quân vào Pleiku lần này, được dự báo là 'lành ít, dữ nhiều' với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Sau 8 vòng đấu đầu tiên, phong độ của HAGL và SLNA không tương đồng nhau. Trong khi, đội bóng Phố núi đang có mặt ở vị trí thứ 9 với 10 điểm có được, thì đội chủ sân Vinh mới giành được 7 điểm.

Tuy nhiên, chứng kiến những màn trình diễn gần đây của HAGL và đội bóng xứ Nghệ tại V.League mùa giải năm nay, Công Phượng và các đồng đội để lại nhiều ấn tượng hơn so với những gì SLNA đã thể hiện.

Lần lượt đánh bại tân binh Nam Định (3 - 2) rồi SHB Đà Nẵng (2 - 0), HAGL còn cầm chân B.Bình Dương (0 - 0), Hải Phòng (1 - 1), S.Khánh Hòa (1 - 1) và XSKT Cần Thơ (2 - 2), khách quan mà nói, nếu như thầy trò HLV Dương Minh Ninh không chịu những quyết định bất lợi của các trọng tài (đặc biệt là ở trận gặp S.Khánh Hòa), HAGL bây giờ đã ở nửa trên bảng xếp hạng.

Quan sát đội bóng Phố núi thi đấu, giới mộ điệu đều phải thừa nhận sự trưởng thành vượt bậc của Xuân Trường và các đồng đội.

Bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng đã trưởng thành hơn khá nhiều ở mùa giải này. Ảnh: Internet

Khác với HAGL, đội bóng xứ Nghệ không có được sự khởi đầu thuận lợi tại V.League 2018. Ngoài trận thắng CLB TP.HCM (2 - 0), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ biết đến hòa (4 trận) và thua (3 trận).

Điều đáng nói, thành tích thất vọng đó không phải do SLNA chơi tệ hơn đối thủ, đơn giản là họ thiếu đi yếu tố may mắn song hành. Hết phản xạ xuất thần của thủ môn đối phương, lại đến cột dọc, xà ngang của khung thành đội bạn từ chối những bàn thắng… Đội chủ sân Vinh ngụp lặn ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, vừa bất ngờ, vừa không.

Phải đụng độ đội chủ nhà HAGL trong tình cảnh hiện tại, khó khăn chồng chất khó khăn với SLNA. Bên cạnh sự bất lợi khi phải thi đấu trên sân Pleiku, lực lượng trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng cũng có đôi phần thua kém.

Thủ môn số 1 Nguyên Mạnh vẫn chưa thể trở lại thi đấu, ngoại binh Osmar mới bình phục chấn thương và tiền vệ trung tâm Ngọc Toàn thì chưa đạt 100% thể lực, chưa kể trụ cột Olaha vẫn đang phải nén đau để ra sân…

Trận đấu trên sân Pleiku ở V.League 2017, SLNA giành chiến thắng 2 - 0 trước HAGL. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, hy vọng giành điểm của SLNA cũng không hề nhỏ. Theo thống kê, trong 4 cuộc so tài gần nhất với đội bóng Phố núi, SLNA đều bất bại (thắng 3, hòa 1). 2 chuyến hành quân gần nhất đến sân Pleiku, đội bóng xứ Nghệ cũng giành được thành tích rất khả quan (thắng 1, hòa 1). Vì thế, sân Pleiku không đến nỗi là nơi “đi dễ, khó về” với Ngọc Hải và các đồng đội.

Qua những con số thống kê ở trên, nói SLNA là “khắc tinh” của HAGL cũng không phải là quá lời. Biết là HAGL đang có phong độ khá ổn, nhưng cơ hội giành ít nhất 1 điểm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là hoàn toàn khả thi.

Nếu đánh bại được đội chủ nhà, không những SLNA san bằng được cách biệt về điểm số giữa 2 đội (3 điểm), mà còn vượt mặt thầy trò HLV Dương Minh Ninh trên bảng xếp hạng. Một khi bị đẩy vào tình thế khó khăn, nguy hiểm thì tinh thần chiến đấu của đội bóng xứ Nghệ càng lên cao. Nhiều khả năng, HAGL sẽ thêm lần nữa phải khóc hận vì SLNA./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hagl-slna-khach-lai-gieo-sau-cho-chu-198901.html