HAGL: Thắng là mệnh lệnh

Sau 2 vòng đấu đầu tiên thắng Than QN 1-0 và hòa trên sân Viettel 3-3, những tưởng V.League sẽ được chứng kiến một đội bóng Phố núi hoàn toàn mới, chắc chắn, thực dụng hơn. Nhưng thất bại nhợt nhạt 0-2 tại Nam Định trong ngày đánh dấu Cúp QG Việt Nam là giải đấu đầu tiên trên thế giới trở lại có khán giả sau dịch Covid-19, đã xóa sạch tất cả. Đúng 20 ngày sau, 17 giờ hôm nay 12-6, HAGL có cơ hội 'phục hận' khi trở về sân nhà tái đấu Nam Định (VTV6).

Thua Hà Nội ở vòng 3, HAGL buộc phải thắng ở vòng 4 để cải thiện vị trí

Chỉ có 1 chiến thắng mới giúp tiền vệ Tuấn Anh và đồng đội đứng dậy và chiếc ghế của HLV Lee Tae-hoon bớt nóng. Tất cả sẽ tùy thuộc hàng phòng ngự HAGL có khắc chế được 2 cái đầu cao 1,85m của Rafael và 1,88m của Đỗ Merlo. Đặc biệt, cựu tiền đạo người Argentina của SHB.Đà Nẵng là “cơn ác mộng” thực sự. 10 năm chơi bóng ở Việt Nam, Đỗ Merlo đã có tới 12 lần làm rung lưới HAGL.

Bằng ngược lại, trận thua thứ 3 liên tiếp có thể là dấu chấm hết với đồng hương của HLV Park Hang-seo.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/vong-4-vleague-2020-hagl-thang-la-menh-lenh-3007838/