HAGL: Thay đổi để hoàn thiện!

Chuỗi trận thua liên tiếp của đội bóng phố Núi đã chấm dứt, đây trước hết là một tin mừng đối với các cổ động viên. Và quan trọng hơn, nó còn báo hiệu một HAGL đang thay đổi.

Trận hòa 1-1 trước Quảng Nam FC ở vòng 22 của HAGL có rất nhiều điều để nói. Có lẽ, đây là lần đầu người ta chứng kiến các cầu thủ trẻ phố Núi nhập cuộc một cách chậm rãi đến như thế. Nó khiến cho khoảng nửa đầu hiệp một trận đấu đem đến cho khán giả cảm giác “buồn ngủ”, khi có quá ít tình huống bóng gây chú ý. Và rồi, khi HAGL bất ngờ vươn lên dẫn trước nhưng lại bị gỡ hòa ngay sau đó, các cầu thủ trẻ này cũng không “say máu” dồn lên tìm trận thắng mà lại chủ động giảm nhịp trận đấu và giữ được một trận hòa. Đó có thể nói là khác biệt lớn nhất đối với một HAGL mà khán giả vẫn thấy thường ngày.

HAGL đã biết thi đấu hợp lý hơn.

Ai cũng biết từ khi lứa U19 được đưa lên thi đấu V-League, họ luôn luôn lấy tấn công làm tôn chỉ, và nói như bầu Đức là “đè ngửa đàn anh ra mà đá”. Trước bất kỳ đối thủ nào, dù cách họ bao xa trên bảng xếp hạng, HAGL vẫn cứ cố gắng kiểm soát bóng, giành thế trận, tấn công ào ạt. Dù sức tấn công chưa đủ để vượt qua đối phương, họ vẫn cứ đá như thế, để rồi hàng phòng ngự hiện ra những lỗ hổng, để rồi cầu thủ xuống sức và khi không thể “đè” đối phương nữa thì họ dễ dàng bị kết liễu. Đó là thực trạng chung của HAGL. Một lối chơi ban đầu có thể khiến khán giả thích thú, nhưng khi thành tích không có thì sự yêu thích giảm sút đi, nghiêm trọng hơn là CLB chịu thiệt khi phải ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng suốt nhiều năm liền.

Thế mà HAGL lại chịu “gìm” mình lại trong trận đấu vừa qua. Họ sợ thua, họ đánh mất bản sắc, họ hết “bài”,... Có thể đội bóng sẽ gặp phải những chỉ trích như thế, nhưng có quan trọng không, khi mà kết quả trận đấu mới là thứ định đoạt sau cùng. Một trận hòa cắt đứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp, rõ ràng là đáng giá hơn bung sức quyết chiến để giành lấy trận thắng mà mình chưa hề nắm lấy trên tay. Và một “kết quả có lợi”, sẽ tốt hơn nhiều so với một trận “thua trên thế thắng”.

Ông Chung Hae Song vạch ra lộ trình cụ thể cho lứa Công Phượng.

Sự thay đổi thấy được từ trận gặp Quảng Nam có thể xem như là tín hiệu bắt đầu của “triều đại” mới với GĐKT Chung Hae-seong nắm quyền chuyên môn tại HAGL. Nhiều người chê bai mục tiêu vô địch V-League 2019 của ông Chung là “nổ”, nhưng ít người nhớ rằng chuyên gia người Hàn lập kế hoạch rất có lộ trình, khi mùa giải 2018 ông chỉ mong giúp HAGL leo lên đến giữa bảng xếp hạng. Với thực lực hiện tại, chỉ cần HAGL chịu đá thực dụng hơn một chút, biết chắt chiu điểm số hơn một chút, thì vị trí thứ 6, thứ 7 tại V-League không phải là điều nằm xa tầm tay.

Nhưng đó là câu chuyện của những mùa sau, còn ở hiện tại, dù có hay không có ông Chung Hae-seong, dù gần như không còn đối diện với nguy cơ xuống hạng thì HAGL vẫn phải sửa đổi. Biết người biết ta hơn một chút và đôi lúc phải biết chấp nhận lùi lại một chút để hoàn thiện bản thân, như vậy có lợi hơn cho hành trình tương lai của các cầu thủ.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/hagl-thay-doi-de-hoan-thien-d418470.html