Hai bà cháu mong ước căn nhà ở lành lặn

Có một mái nhà lành lặn che mưa nắng, để không phải phập phồng lo sợ trong những đêm mưa gió, là ước mong lớn nhất của bà Lê Thị Nhị (ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân) lúc này.

Căn nhà bà Nhị nằm bên kia sông, trước nhà chưa có con lộ đi ngang.

Căn nhà bà Nhị nằm bên kia sông, trước nhà chưa có con lộ đi ngang.

Con đường nhỏ ở ấp Hưng Hiệp dẫn vào ngôi nhà tạm bợ, cũ kỹ của bà Lê Thị Nhị. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong căn nhà ấy mấy chục năm qua, bà Nhị vẫn luôn cố gắng thực hiện trách nhiệm đặc biệt bằng cả tấm lòng: thờ cúng chu đáo người thân là các liệt sĩ, người có công. Bàn thờ anh chồng, cha chồng (đều là liệt sĩ) và mẹ chồng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, được bà Nhị hương khói ấm áp hằng ngày.

Hai bên căn nhà dừng vách lá và căng thêm cao su để chống mưa tạt.

Hai bên căn nhà dừng vách lá và căng thêm cao su để chống mưa tạt.

Bà Nhị nay tuổi đã ngoài 70, bà có 7 người con, một người đã mất, còn lại đều đi làm thuê, làm mướn ngoài tỉnh nhưng cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nên không thể giúp đỡ được gì nhiều cho mẹ mình. Không đòi hỏi, mà ngược lại, bản thân là một người mẹ, bà Nhị thương các con mình mưu sinh vất vả nơi xứ người.

Hiện bà Nhị sống cùng một người cháu nhỏ đang học lớp 9. Cuộc sống của hai bà cháu phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các con, nhưng luôn thiếu trước hụt sau bởi tuổi già bệnh tật, đau ốm thường xuyên.

Căn nhà tạm bợ mỏng manh, hai bên dừng vách lá và căng cao su, mỗi đêm dông gió là hai bà cháu lại lo sợ không dám ngủ, vì căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Trước nhà không có lối đi, con lộ nằm bên kia sông nên mỗi khi bà cần đi đến bệnh viện để khám bệnh cũng gặp khó khăn việc đi lại, càng vất vả hơn trong những ngày mưa gió con đường trở nên sình lầy.

Hiện tại, mong ước duy nhất của bà Nhị là có được một căn nhà kiên cố để hai bà cháu ở an toàn, không còn phập phồng mỗi khi trời mưa gió.

Mỗi khi trời mưa là bà Nhị lại phải hứng nước mưa dột trong nhà.

Mỗi khi trời mưa là bà Nhị lại phải hứng nước mưa dột trong nhà.

Ông Lương Minh Trường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng Tây, cho biết: “Bà Lê Thị Nhị mỗi năm đều được nhận chế độ người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng người có công. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền rất quan tâm, mỗi khi địa phương được các mạnh thường tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thì đều dành phần cho bà. Về căn nhà, đã qua chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi, vận động mạnh thường quân hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn”.

Mong ước cuối đời của bà Nhị là được sống trong căn nhà kiên cố, không phải chịu cảnh mưa tạt, gió lùa.

Mong ước cuối đời của bà Nhị là được sống trong căn nhà kiên cố, không phải chịu cảnh mưa tạt, gió lùa.

Hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Nhị neo đơn và khó khăn, cần lắm sự chia sẻ từ cộng đồng. Rất mong nhận được tấm lòng từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ mái ấm cho hai bà cháu được an cư.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:

Hoặc: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.

ĐT: 02903831066 (gặp Phương Lài)

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 112000128972

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Phúc Duy

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hai-ba-chau-mong-uoc-can-nha-o-lanh-lan-a32604.html