Hai biểu tượng gợi cảm Kpop buông bỏ sự nghiệp khi yêu

Lee Hyori và HyunA là hai thế hệ 'nữ hoàng sexy' của showbiz Hàn chấp nhận đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu.

Trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi, "hẹn hò" gần như đồng nghĩa với "bị tẩy chay", thậm chí là "chấm dứt sự nghiệp". Thế nhưng, đối với hai ca sĩ được mệnh danh “nữ hoàng sexy” Hàn Quốc, tình yêu đáng giá hơn mọi thứ.

Từ bỏ ngai vàng vì “quái vật”

Trước khi từ bỏ ánh hào quang, Lee Hyori đích thực là “nữ hoàng” của showbiz Hàn, dù có nhiều nữ nghệ sĩ đàn em theo đuổi phong cách gợi cảm như cô.

Thời điểm chưa nổi tiếng, Lee Hyori bị xem là kém sắc vì "lệch chuẩn" so với thị trường giải trí lúc bấy giờ. Tuy nhiên, người đẹp đã phát huy sức hút riêng của mình, tạo ra quy chuẩn mới về sự gợi cảm: da nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc, quyến rũ đậm chất “Lee Hyori”.

Nữ ca sĩ trở thành đóa hoa lạ giữa rừng mỹ nhân theo đuổi phong cách ngây thơ, trong sáng cùng thời.

“Bản thân tôi có thể không phù hợp với những tiêu chí của xã hội hiện tại. Dù thế, ngay cả khi không thành công, tôi vẫn sẽ đẹp theo cách riêng của mình. Tôi thấy mình hoàn toàn tốt đẹp, không cần phải theo quan điểm hay định kiến của người khác”, chủ nhân hit 10 Minutes tuyên bố.

Và nữ ca sĩ đã thật sự sống theo cách riêng của mình, không chỉ trong âm nhạc mà cả ở đời thực. Thậm chí, Lee Hyori từng thẳng thắn thừa nhận lối sống bất cần, chỉ chìm đắm trong guồng quay công việc, rượu chè ở thời kỳ đỉnh cao.

Lee Hyori trở thành "nữ hoàng sexy" Hàn Quốc khi xây dựng chuẩn mực vẻ đẹp riêng của mình.

“Mệt thì sao? Uống say rồi ngủ một giấc là hết thôi. Buồn thì thế nào? Lại tiếp tục uống say và ngủ dậy là sẽ hết. Tôi từng cho rằng rượu chính là cách nghỉ ngơi, trốn tránh cảm xúc cùng mọi chuyện xung quanh hoàn hảo nhất. Nhưng tôi chẳng biết rằng bản thân đang dùng rượu để ngược đãi chính mình”, Lee Hyori hồi tưởng quá khứ trong chương trình Off The Record của Mnet.

“Tôi có hạnh phúc hay không? Tôi làm được rất nhiều tiền nhưng tôi có thật sự hạnh phúc không? Tôi nổi tiếng nhưng hạnh phúc của tôi là gì? Tôi đã tự hỏi nhiều câu như thế với bản thân”, giọng ca Bad girl trải lòng.

Lạc lõng giữa cuộc sống thành công nhưng cô độc, Lee Hyori vẫn không lựa chọn lao đầu vào các cuộc tình để khỏa lấp trống trải. “Lẽ ra tôi có thể có nhiều mối quan hệ hơn thế, nhưng tôi lại chẳng chia sẻ được cùng ai. Dường như tôi đã đóng cửa trái tim của mình rồi”, người đẹp bộc bạch.

Có lẽ, nữ ca sĩ khóa chặt trái tim là để đợi gặp đúng người, vào đúng thời điểm của cuộc đời cô. Và chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang Soon chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa ấy.

“Cuộc sống của tôi từng chỉ là kiếm tiền, uống rượu. Cho đến lúc gặp anh, tôi mới nhận ra rằng mình đã sống như kẻ ngốc. Anh ấy không giàu, nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh Sang Soon có thể hạnh phúc bằng những việc rất bình thường như nghe nhạc, chơi đàn hay đọc sách. Đến khi đó tôi mới nhận ra có một cách hưởng thụ đơn giản đến vậy”, nữ ca sĩ tâm sự.

Đối lập về ngoại hình, sự nghiệp khiến chuyện tình của đôi nghệ sĩ họ Lee được ví với “người đẹp và quái vật” khi công khai trước công chúng.

“Thời điểm tôi tiết lộ tình yêu của mình, cả mẹ tôi và mẹ anh ấy đều khóc. Mẹ tôi khóc vì anh xấu, còn mẹ anh Sang Soon khóc vì người ta gọi con trai mình là “quái thú” và mỉa mai vẻ ngoài của anh ấy. Tôi không thể nói gì vì cảm thấy mình là người có lỗi”, Lee Hyori tâm sự trong show Healing Camp.

Năm 2013, bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của dư luận, cả hai bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju sau một năm hẹn hò. “Thời khắc tôi nhìn thấy bố mẹ chồng vẫn tay trong tay đến rạp chiếu phim mỗi sáng, vẫn yêu nhau dù mắt mờ tai yếu, tôi quyết tâm phải cưới anh Sang Soon”, Hyori tiết lộ giây phút quyết định lên xe hoa.

“Trong mắt tôi, anh ấy chính là người đẹp trai nhất”, Lee Hyori ngọt ngào thổ lộ. Còn với Lee Sang Soon: “Tôi không tò mò hay nghĩ rằng sẽ thu hút ai khác. Tôi chỉ cần quan tâm đến Hyori là đủ”.

Hạnh phúc đơn giản của vợ chồng Lee Hyori - Lee Sang Soon trở thành điều đáng mơ ước của nhiều người.

Cả hai đã bỏ lại tất cả, chuyển đến căn nhà giản dị tại đảo Jeju, tận hưởng cuộc sống mộc mạc, yên bình. Trong suốt 7 năm chung sống, vợ chồng Lee Hyori trở thành đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ nhất nhì của showbiz Hàn.

Bất chấp sự nghiệp vì tình trẻ

Nếu Lee Hyori được xem là “nữ hoàng sexy” đời đầu làn sóng Hallyu với cá tính, sắc vóc phá vỡ quy chuẩn cái đẹp thì HyunA - “nữ hoàng sexy” đàn em còn dám đi ngược lại các quy luật khắc nghiệt nhất của showbiz Hàn.

Là biểu tượng gợi cảm thuộc thế hệ thần tượng thứ 2, HyunA luôn là cái tên gây chú ý với những sản phẩm, chiêu trò nóng bỏng: hôn đồng nghiệp trên sân khấu, chụp ảnh ngực trần hay vướng tranh cãi nhạy cảm trong các ca khúc…

Nữ ca sĩ không ngần ngại đối mặt làn sóng chỉ trích của dư luận, thậm chí là sự tẩy chay từ công chúng. HyunA tự tin, táo bạo với hình tượng nổi loạn, gợi cảm và đã thành công khi trở thành “nữ hoàng sexy mới” qua hàng loạt sản phẩm: Bubble Pop, Ice Cream, Trouble Maker , I’m the best, Red, Lip&Hip

“Tôi đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ, tại sao tôi phải sống ngột ngạt với những quy tắc như vậy?”, HyunA bày tỏ quan điểm. Và chính suy nghĩ đó khiến người đẹp không e dè trước bất kỳ định kiến hay rào cản nào trước đó.

"Nữ hoàng sexy mới" - HyunA không ngần ngại trước bất kỳ scandal nào.

HyunA rực lửa và hoang dại, thậm chí thách thức "nguyên tắc sống còn" của showbiz Hàn.

Tháng 8/2018, Cube Entertainment phủ nhận thông tin yêu đương giữa giọng ca Change và đàn em Dawn (thời điểm đó là E’Dawn, thành viên Pentagon) cùng công ty. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau phủ nhận của công ty quản lý, người đẹp lên tiếng khẳng định đang hẹn hò cùng nam ca sĩ kém tuổi.

Đây là hành động chưa từng có trong tiền lệ của làng giải trí xứ này, nữ thần tượng thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của công ty và thừa nhận yêu đương. Ngay lập tức, đôi tình nhân đối mặt với loạt phản ứng trái chiều từ công chúng. Người thì ủng hộ hành động dũng cảm, đấu tranh bảo vệ tình yêu, người thì lên án sự bồng bột, xốc nổi của cả hai.

Sau màn công khai tình cảm của HyunA, hàng loạt người hâm mộ Pentagon hủy vé buổi diễn và yêu cầu E’Dawn rời nhóm. Không chỉ hoạt động của nhóm nhạc bị đình trệ, cổ phiếu của Cube cũng rớt giá không phanh.

Tháng 9/2018, Cube chấm dứt hợp đồng với HyunA và E’Dawn vì đã tự ý xác nhận hẹn hò. Sự nghiệp của đôi uyên ương đứng trước bờ vực sụp đổ, dư luận gọi hai thần tượng là “cặp tình nhân thị phi”.

Bởi scandal này, con đường nghệ thuật của cả đôi phải gián đoạn khoảng một năm. Đến giữa 2019, HyunA và Dawn đầu quân về công ty P Nation của Psy, trở lại hoạt động ca hát. Sóng gió đi qua, người ta vẫn thấy cả hai tay trong tay hạnh phúc với tình yêu và lựa chọn của mình.

HyunA và Dawn luôn âu yếm, công khai xuất hiện cùng nhau.

Trong chương trình Knowing Brother, người đẹp không ngần ngại tiết lộ quá trình “cọc đi tìm trâu” của mình: "Lúc ấy tôi đã lấy hết can đảm để nói lời yêu".

“Anh ấy là người kiệm lời, nhưng lại là người duy nhất khiến tôi cảm thấy tự tin, nở nụ cười thật xinh đẹp trên sân khấu”, HyunA ngọt ngào chia sẻ thêm.

Còn nam ca sĩ dành lời khen cho bạn gái: “Tôi rất tôn trọng HyunA. Dù là ngôi sao nổi tiếng, cô ấy lại rất khiêm tốn, chu đáo và quan tâm tôi”.

“Tôi không phải là người hay thể hiện tình cảm, vì cảm thấy hơi ngại. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình yêu HyunA ít hơn tình cảm cô ấy dành cho tôi”, Dawn tự tin khẳng định.

Hiện tại, công chúng dần có cái nhìn cởi mở hơn với chuyện tình của nam nữ thần tượng. Cả hai thường xuyên sóng vai từ cuộc sống đến sự nghiệp như khẳng định tình cảm bền chặt, mặn nồng của mình.

Lâm Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-bieu-tuong-goi-cam-kpop-buong-bo-su-nghiep-khi-yeu-post1112113.html